Ai mà nghe mình nói không may mắn đều không nghĩ là như vậy. Mình luôn là học sinh, sinh viên giỏi luôn nhận nhiều giải thưởng, học bổng tại Mỹ. vừa tốt nghiệp đại học là mình được nhận vô làm và đc làm giấy tờ bảo lãnh đi làm, rồi lại tiếp tục nhận học bổng và tiền trợ cấp đi học thạc sĩ + lấy chứng chỉ cao cấp cho công việc của mình. trong 3 năm làm việc mình hoàn thành thạc sĩ + lấy bằng hành nghề cao cấp. có vấn đề là mức lương của mình ko phản ánh được năng lực, học vấn, kĩ năng của mình, bên cạnh đó mình cảm giác ko hài lòng với công việc của mình.
tiền lương của mình nhận về hàng tháng chỉ bằng khoảng 2/3 tiền mà mình đi làm part time ở tiệm nails thôi. một mình mình thì mình ko sao vẫn đc, nhưng tháng sau mình cưới vợ mà lương thế này mình ko biết có đủ nuôi vợ.
lúc mới đi làm mình đủ điều kiện để mua nhà vì có tiền để dành từ hồi đi làm nails. lúc đó mình ở chung với bạn gái cũ của mình. thời gian đó gf của mình lúc nào cũng gây sự với mình và còn tìm người khác để quen vì gia đình mình ko thích cô ấy, mình thì ko đủ điều kiện giàu có gì để cho tiền cô ấy. rồi mình cũng mua tiệm nails để cô ấy làm riêng, nhưng mà lúc đó cũng là lúc nợ nần, làm ăn ko thuận lợi, cô ấy làm nhưng mình là người trả mọi thứ kể cả tiền hàng tuần của cô ấy, vì mình thấy cô ấy làm ăn ko hiệu quả mà gây nợ cho mình, nên mình bán tiệm. trong thời gian đó cô ta lén mình với những người khác. mình tha thứ nhưng vẫn lặp lại. sau bán tiệm, cô ta còn đối xử tệ với mình và đến một hôm thì mình ko chịu nổi đã gọi cảnh sát can thiệp vì cô ta đánh mình. mình ko biết luật về hành hung ở đây, đặc biệt cô ta ở vois mình thì đc coi như là vợ chồng, hành vi đó đc coi như là bạo lực gia đình, thuộc tội nặng nữa. minh thì chỉ định hù. thế mà cảnh sát bắt cô ta vào tù.
sau khi bán tiệm mình vừa trả 1 khoản nợ, vậy mà do việc đi tù của cô ta mình lại bỏ tiền để chuộc cô ta ra khỏi tù và thuê luật sư, rồi đưa tiền cho cô ta để thuê chỗ ở và tiền tiêu xài, vì trong vòng 1 tháng cô ta ko dc phép lại gần mình. khi ra toà thì cảnh sát và bang kiện cô ấy vì tội hành hung chứ mình thjf ko có liên quan vì mình là nạn nhân. mình ko muốn cô ta bi rắc rối nên kí giấy giải thích.. cả nửa năm nay giờ mới xong