Em năm nay 23 tuổi, học chuyên ngành kế toán.


Công việc đầu tiên e mới ra trưòng và đi làm là kế toán kiêm lễ tân, nhưng do chưa va chạm nhiều, kinh nghiệm ko có, làm sai làm chậm họ chửi e 1 cách thậm tệ bằng những ngôn từ khó nghe. Vì ko chịu nổi e nghỉ việc, mất 6 tháng thất nghiệp e vào làm nhân viên bán hàng thu ngân tại 1 quán cafe, làm từ 7h sáng đến 7h tối. tối về nằm vật ra vì mệt và buồn ngủ. e đang chuẩn bị hồ sơ để xin 1 công việc khác nhưng e lại cảm thấy e ko thể nuốt nổi kế toán và cứ mõi khi ôn lại kế toán ê lại thấy chán nản và mệt mỏi, nghĩ đến những gì ngày xưa ngta giao cho mình mà cảm thấy ko có chút động lực nào để đi tiếp, nhưng e cũng ko thể làm phục vụ thu ngân mãi đc. tiếng anh e có nhưng lại bỏ quá lâu nên cũng cần thời gian để học lại. e sụt từ 46 xuống 42kg chỉ vì chữ thất nghiệp. giờ e lo lắng cho tương lai minh quá, e ko biết nên chọn 1 ngành gì bây giờ nữa :(.