Đây là 1 câu chuyện có thật của chính bản thân mình ạ!

Chẳng là đợt dịch vừa rồi, gia đình mình có khó khăn về kinh tế, tự dưng được 1 người lạ gọi điện bảo là nhân viên của fiin và hỏi mình đang có nhu cầu vay à.

Sau khi nói chuyện và tự tìm hiểu cũng thấy fiin uy tín và nhân viên đó còn gửi đầy đủ thông tin cá nhân luôn

hình ảnh
Sau đó họ hướng dẫn tải app và đăng tải giấy tờ lên đó để đăng ký khoản vay. Sau khi làm theo hướng dẫn, 1 tiếng sau mình thấy được báo là được vay 40 triệu.
hình ảnh
Sau đó hỏi nhân viên thì họ bảo chuyển trước 10% là 4 triệu cho họ để xác minh tài chính vì đây là vay tín chấp cần phải xác minh tài chính.
Tối hôm đó mình trao đổi với chồng thì bị chồng chửi và mắng là ngu, cũng tự ái xong còn cãi nhau to với chồng nhưng chồng nhất quyết không cho chuyển.
Hôm sau trao đổi với nhân viên bảo hủy khoản vay vì gia đình không cho chuyển tiền thì nhân viên đó bảo phải lên trực tiếp công ty để hủy. Lúc này mình đã thấy có gì đó ở đây.
Công ty thì chỉ có 3 địa chỉ ở Hà Nội, HCM và Đà Nẵng mà nhà em ở Long An rất xa còn đang dịch không đi lại được.
Sau 1, 2 hôm bị nhân viên đó dọa là khoản nợ đã được duyệt cứ đến hàng tháng sẽ phải trả nợ mà mình còn chưa rút tiền từ ứng dụng ra nhưng vẫn sợ vì lúc đăng ký có ghi số thẻ ngân hàng rồi và lần đầu vay tiền qua ứng dụng như thế này nữa, không biết có bị làm sao không nên gọi điện đến hotline của fiin trên website.
Lúc đó mới biết là bọn kia là bọn giả mạo. 
1 vài hôm sau thấy VTV1 và fiin đưa tin về bọn này: https://www.facebook.com/watch/?v=458570629195628
Không ngờ hiện giờ bọn lừa đảo lại tinh vi như vậy, may mà mình không chuyển tiền cho bọn nó không thì vừa mất tiền lại vừa cãi nhau với chồng.
Mọi người cẩn thận nhé.