Mn ơi, em có vấn đề ko biết giải quyết như thế nào. 


Em bây giờ là sinh viên năm 3 rồi, mà vẫn ko có nổi 1 người bạn thân hay bạn xã giao. Cấp 2, cấp 3, đại học cũng không có. Các bạn chơi với em đc thời gian đầu rồi sau đó ko hiểu sao ko chơi nữa, chắc tại em nói chuyện nhạt, chán? Hay em nói chuyện có gì mất lòng khiến các bạn ghét? Em nói chuyện trong nhóm hay bị bơ. Em không biết nữa. Mỗi ngày đến lớp đối với em là 1 cực hình, làm gì có ai muốn mình bị cô lập bỏ rơi. Em cũng ko biết bắt chuyện với các bạn như thế nào. Em lại là người hay suy nghĩ dễ stress nữa, cứ đà này em lại bị trầm cảm, rồi lại khổ bố mẹ khổ người thân. Em có 1 người bạn thân bạn ấy nói chơi với em là vì em trông quê quê mà có vẻ hay buồn. Bây giờ trong lớp mà đã như này rồi sau này đi làm còn khổ nữa thì làm sao chịu đc.