Nói thẳng luôn vào vấn đề luôn không vòng vo để tốn thời gian của các bạn. Trong chuyện tình cảm khi đã xác định cả hai quen nhau thì dù có thế nào cũng nên dành chút thời gian cho nhau. Chứ đừng bao giờ lấy cái cớ công việc và cho phép bản thân bỏ rơi người yêu thương bên cạnh mình. Dù là tình cảm hay là với gia đình. Các bạn sống xa nhà xa ba mẹ ông bà, dù bận thế nào thì cũng có thời gian nghỉ ngơi, đi chơi với bạn bè, hẹn hò mà? vậy sao lại nói không có thời gian gọi và nhắn tin thăm hỏi ba mẹ người thân mình cơ chứ? Mình sẽ không thấy đây là lý do chính đáng cho việc thờ ơ của các bạn. Trước khi nói về tình yêu, các bạn đòi hỏi người yêu nói chuyện với mình mỗi ngày còn ba mẹ mình thì bao lâu bạn mới nói chuyện với họ nhỉ? Chỉ cần 1 ngày người yêu không tìm bạn thì bạn đã muốn hóa điên rồi, khó chịu rồi còn người thân bạn thì cảm nhận thế nào bạn có từng quan tâm hay nghĩ tới chưa? Đa số mình hỏi thì đều nhận được lý do rằng rất bận, bận học bận kiếm tiền,... bận đến mức thế thật sao? Bận tới mức một tin nhắn cho gia đình mình cũng khó khăn đến thế luôn sao? Hãy nhìn nhận sự thật đi các bạn ạ. Chúng ta đã quá quan tâm tới tình yêu mà vô tình lãng quên tình thương, tình mẫu tử, tình cảm gia đình của chính mình. Nên nhớ mọi thứ trên đời, các mối quan hệ ở ngoài đều là thử thách chỉ có gia đình là thương mình và bên cạnh mình vô điều kiện mà thôi. Còn lại toàn đổi kiểu kiện mới để ý tới chúng ta. Thật ra trên đời này chẳng có một ai là quá bận rộn cả, chỉ là bạn có thực sự quan trọng với họ hay không mà thôi.