mấy anh chị hay có nhiều kinh nghiệm cho em hỏi chuyện này một chút, thật sự là em đang lo lắng, mà chiều nay mới dám viết lên đây!
Em là straight, ko phải gay. Nhưng nói chung là hơi có duyên chứ đẹp thì không phải đẹp!
Em cũng không có nhiều thời gian rãnh nên em cũng hay mua sắm trên mạng, cách đây hơn một tuần em có vào trang web để mua và xem mẫu hàng, trong đó em có vào trang web bán underwear và có thấy mấy mẫu cũng dể thương định oder,
Trong phòng em thì chỉ toàn là nam nên đôi khi em mở máy ra để vậy ai nhìn cứ nhìn, vì cũng chỉ toàn nam cả nên cũng không ngại chuyện này. Có một bạn cùng phòng nhỏ hơn 1 tuổi ( em này trắng trẻo, đẹp trai, nói chuyện hay, môi đỏ, chải chút, nhỏ nhẹ), nhìn và hỏi anh thích mấy mẫu quần này à! Em cũng không ngại nói uhm, đang định tính oder. Em nghĩ mọi chuyện kết thúc ở đó, nhưng cách đây mấy hôm em vô tình nhận đc món quà từ người giao hàng, và đưa đến cơ quan đính thị tên em. Được gói cẩn thận, nhìn lúc đầu em cứ nghĩ là một bạn nào đó tặng quà hoặc suy nghĩ là bạn gái nào tặng quà cho mình. Tối đó em mở ra em thấy đó chính là 4 cái Underwear mà em tính oder cách đó mấy hôm! Em suy nghĩ mãi không ra ai là người tặng, em đã điều tra và chiều hôm qua em mới biết là em trai đó tặng cho em.
Các anh chị nào cao tay ấn cho em hỏi là em trai đó tặng em như vậy có ý gì không? Vì em ko có cong! Nó thật em cũng muốn mang trả lại nhưng cũng vì ngại là không tôn trọng em ấy! Còn nếu em nhận em cũng lo lo là nếu như em ấy là Gay và cứ nghĩ em nhận quà và đó là dấu hiệu bật đèn xanh thì khổ em!