Em chầu chực gần tuần nay để nộp hồ sơ cấp mã số thuế cá nhân trước ngày 1/1/2009 mà ko tài nào nộp ddc, mấy hôm trc còn có trò bấm số, nhưng xuất hiên đội cò vào bấm liên tục rồi ra bán với giá 10k/ cái nên cục thuế bắt ghi tên vào danh sách ở bàn


Để chen vào ghi tên thì cảnh chen lấn mua vé tàu về quê hay mua vé xem trận chung kết VN - Thái của AFF cũng đến thế là cùng. Em bầu bí mà toàn bị huých vào bụng sợ quá đành quay về thôi


Cả cục thuế mười mấy con người nhưng chỉ 1 người tiếp nhận hồ sơ ko hơn ko kém, các bộ phận khác ngồi ngoáy tai, buôn điện thoại, mở Vầng trăng khóc hay một vòng trái đất nghe điếc cả buổi chiều


Có mẹ nào chịu chung cảnh như em ko? Nộp muộn thì có bị phạt ko? Em nịnh nọt chửi bới cũng ko ăn thua so với thái độ cửa trên của bọn thuế ý


Vừa già vừa xấu vừa quắm, hôm qa có 1 ông ko chịu được vì đợi, vì bất công ( nó gọi tên 2 lần - ko qua hệ thống loa nhé - gọi như thì thầm mùa xuân ý - ko chen ddc vào là nó gạch tên luôn, mà mấy trăm ng làm sao chen ddc vào???) - ông ý đợi từ sáng ko ddc đến lúc gọi tên ko chen ddc vào - ông ý hất hết cả hồ sơ, chửi toán loạn - lúc ý có cả phóng viên quay phim nhưng ko biết có dám đăng lên truyền hình ko hay chỉ quay cảnh mấy chị em xinh đẹp chân dài lấy ddc mã số thuế rồi thì hỉ hả quay về


Em điên quá, bây giờ vẫn chưa nộp ddc hồ sơ đây các mẹ ạ :mad: