Em chào cả nhà. Năm mới em chúc các chị thật vui vẻ và hạnh phúc ạ. Hiện tại, em đang có chuyện rất khó xử. Rất mong các chị là người đi trước có thể cho em một lời khuyên ạ


Em năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp ra trường vào tháng 7. Em học trường top, là sự kỳ vọng của bố mẹ. Tuy nhiên, học tốt cũng không quyết định được gì vì hiện tại em nộp hồ sơ nhưng vẫn chưa tìm được công việc theo đúng chuyên ngành học. Em đã từng đi dạy tiếng anh ở trung tâm và có mơ ước sau này mở được 1 trung tâm tiếng anh như thế. Em biết là khó khăn vì em ko phải chuyen nành ngoại ngữ. Còn bố mẹ em thì không muốn em làm cv này và muốn em đi làm kế toán từ chỗ anh chị của em.


Ngưòi yêu của em năm nay 27 tuổi. Ngày trước anh ý có làm cho công ty tàu thủy nhưng thất nghiệp và anh đã quay về quê. Anh định mở trang trại trồng cây và chăm nuôi vì gia đình anh ấy đã có gốc nông nghiệp. Anh ấy là ngưòi hiền lành; có ý chí phấn đấu, biết đối nhân xử thế và đối xử với em tốt. Anh ấy là mối tình đầu của em. Em bị bệnh đa nang buồng trứng nặng. Đi khám bác sĩ bảo rất khó có con mà nếu lấy chồng thì đi khám rồi điều trị thì may ra có cơ hội nhưng ko cao. Anh ấy biết và sẵn sàng chấp nhận cùng em tìm cách chữa trị.nếu ko thì sẽ xin con nuôi


Nói về gia đình hai bên. Gia đình em là gia đình chính trị vì các bác và bố em đều làm trong nhà nước còn gia đình anh thì là nông dân. Mn đều mong muốn em được sống ở hà nội. Tìm được 1 người chồng có viẹc làm ổn định ngày làm 8 tiếng. Ko muốn em theo anh để về quê làm ruộng sẽ khổ cả cuộc đời. Bố mẹ nói anh mãi chỉ là nông dân về đi bán cà chua. Vì gia đình anh là trồng rau và buôn bán rau củ ạ. Em thấy làm nghề gì miễn là lương thiện vì thật ra nhà anh còn có điều kiên hơn nhà em. Em yêu anh cũng xác định không phải chờ vào tiền của bố mẹ anh ấy. Quan trọng là em thấy e rất thoải mái khi ở bên anh và anh cho em có cảm giác an toàn. Em nghĩ hai người có ý chí thì nhất định sẽ có tương lai tốt hơn.


Bản thân em thì không định hướng về làm ruộng. Em sẽ làm ở hn tầm 2.3 năm, làm và kiếm chút vốn. Sau đó sẽ mở quán kinh doanh vì ở quê em cũng khá phát triển. Và em mong muốn nhất đó là mở lớp dạy tiếng anh cho trẻ em. Về phần anh biết bm em chê anh ý là nông dân và nghèo; cũng không tương xứng với em vì anh ấy chỉ học hết cao đẳng nên anh ý rất buồn. Anh ấy bảo em cho anh ấy thời gian 2.3 năm nữa. Anh ấy sẽ chứng minh cho bm em là anh ấy sẽ tự đảm bảo đc kinh tế cho gia đình em vì anh ấy ko muốn lệ thuộc vào bố mẹ của anh ý.


Em biết lời nói sẽ chưa chắc đã thực hiện đc nhưng chúng em xác định là cả 2 đứa đều phải tự chủ về kinh tế rồi mới tính đến chuyện xa hơn. Nhưng bm em muốn em phải bỏ anh vì còn nhiều ng tốt hơn anh. Em cũng hiểu điều đó nhưng bản thân em nghĩ tiền có thể làm ra đc chứ hp thì khó lắm vì mấy lần nhà em mai mối cho em nhưng ng ta cũng chỉ vì gia đình em nên mới nhận lời gặp mặt. Hiện giờ em rất rối. Mong mn cho em lời khuyên