ngày ngày trôi qua mà vẫn xoay loanh quanh luẩn quẩn cái vòng đi tìm nguồn vui cho bản thân...


chào cả nhà..xin giới thiệu vs cả nhà là e là người nhàn rỗi nhất thiên hạ..trong khi e thầm ước đc bận rộn đc luôn chân luôn tay thì e lại dậm chân tại chỗ.e là sv năm 3...năm 3 rồi mà vẫn cứ loay hoay đi tìm niềm đam mê cho bản thân.nói về nhật kí thì e chắc khỏi pai viết vì ngày nào cũng như ngày nào cả.sáng dạy đi học,chiều tôi ở nhà chả nấu cơm thì ngoi ôm máy tính...e thấy thương cho cái bản thân mình.trong khi người ta chạy đôn chạy đáo,cả làm viêc cả học tâp cả chơi bời thì e lại ngồi đây loay hoay xoay sở thế này..chắc các c sẽ bảo e đi tìm đii...đi tìm thú vui i'..uhuhuuh...e tìm cả r..e đi làm thêm đc 3 tháng thì e nghỉ vì vất quá..e tham ja clb của trường thì những lần off e lại có viec nên viec e gặp nhóm vô cùng ít..e đi tìm 1 nhóm tình nguyện để làm thì nhóm hđ 1 tháng 1 lần và sau cái vụ trung thu e lại có xích mích nữa....rồi e đi học võ cũng đc 1 tg thì e chuyển chỗ trọ nên lại nghỉ.....rồi là e tham ja tu tập,cũng mới thôi nên ko biết sẽ ra sao....


e thề vs các c là cuộc sống của e buồn kinh khủng...e chỉ mong sớm đc ra trường rồi về quê làm việc cho ổn định rồi ra sao thì ra....trong khi chúng bạn e sôi nổi nhiệt tình thì e lai tự kỉ king khủng và bây jo e ngồi đây để đc tâm sự vs các chị về cảnh của e..mãi mà e vẫn chưa có lối thoát để tìm ra cuộc đời của e


cảm ơn các c e đã cùng lắng nghe e