Giờ ko biết phải làm sao cả nhà ạ, chuyện là thế này: ở phòng tớ, cụ thể là góc tớ ngồi có 6 đồng chí, 6 bàn khác nhau, ngồi thành hình chữ U. Có 1 đ/c trong đó có mùi "viêm cánh' nặng nề ý ạ, đ/c này mới chuyển về góc chỗ tớ. Ngày trước mùa đông nên cũng đỡ, h mùa hè rồi thì kinh hoàng lắm ạ.
Cứ khi nào mà đ/c ý đứng lên ngồi xuống or đi ra vào thì thôi rồi ạ, có 1 chị cũng mới chuyến đến chỗ tớ ngồi ko biết nên có lần chị ý tình cờ nói: mùi mít ở đâu ý nhỉ, ai mua mít thế. Cả nhóm ngồi im chả ai trả lời chị ý cả, vì ai cũng biết.
Khổ nhất là mẹ cháu lại hay mang đồ ăn vặt đi để ăn, nhưng nhiều lúc ko thể ăn nổi vì cái mùi đó nó hành ạ.
Bây h phải làm thế nào nhỉ? Chả nhẽ phải chịu mùi này suốt đời à? :Crying::Crying::Crying::Crying::Crying: