Như mọi người đã biết, năm nay là một năm ... có lẽ là tệ hại nhất từ khi đổi mới mở cửa đến nay. Ngoài các lý do nội tại của VN, suy thoái kinh tế thế giới, sự yếu kém của Chính Phủ , khiến cho không biết bao nhiêu doanh nghiệp phá sản, gia đình tán gia bại sản.
Tôi là một trong những nạn nhân của năm nay, đã cố gắng cả năm nhưng cuối cùng tình hình vẫn không có hướng khác phục được. Mình làm Giám đốc Ngân hàng, khách hàng mình bây giờ làm ăn thua lỗ, dẫn đến không có khả năng trả nợ ... mọi việc ngày càng tệ hơn.
Thật sự 4 tháng nay là những ngày và đêm dài đàng đẵng, ăn không ngon ngủ không yên. đứng trước viễn cảnh tiêu tan sự nghiệp, mình chán nản thực sự.
Từ sâu trong đáy lòng thấy hổ thẹn với gia đình, với vợ con, với bạn bè, anh em cấp dưới. Chán nản vô cùng cực. Trước đây là một ngôi sao sáng bao nhiêu thì bây giờ thảm hại bấy nhiêu.
Mình kg biết làm gì, không biết làm sao để thoát ra khỏi cái tâm trạng này; chỉ muốn từ bỏ tất cả, quên hết tất cả thôi.
Thất bại thật là cay đắng... có ai đã từng thất bại trong cuộc sống chưa; cho mình vài lời khuyên với