Mình gặp bà sếp già khoảng trên 50 tuổi, bả làm việc cảm tính vô cùng, hứng lên là bả kêu làm, nghĩ cái gì là bả kếu làm cái đó chả biết nó ra sao.


+Buổi chiều bả đi siêu thị thấy hàng mới bả gọi cho mình tới siêu thị đó tìm nhà cung cấp hàng đó cho bả. 5h mình đi tìm xong rồi bả cũng bỏ, nói giờ không cần.


+Sáng bả ở Nha Trang, 12h bả gọi làm nội qui cửa hàng cho bả, 1h gửi mail ra. 1H mình gửi mail thì bả nói thôi, mai vô rồi tính.


+Còn nhiều chuyện trời ơi đất hỡi nữa mà mình phải chịu, nhất là bả không quyết định được cái gì, cứ õm ờ, thay đổi xoàng xoạt mình chả biết sao mà lường.


Chán quá, qua Tết biến thôi. Trời ơi!!!!