Thế có chị nào bị rơi vào hoàn cảnh Tiến thoái lưỡng nan thì vào đây chia sẻ cho vui nhớ
Tớ kể trường hợp của tớ trước nhá
Cách đây mấy hôm , tớ và mẹ tớ đi mua sắm . Cuối năm nên xe cộ đông đúc , người qua lại nườm nượp , lúc ra về tớ nhìn mãi mới thấy được một chiếc taxi đỗ bên đường.
Tớ gọi mẹ tớ lên xe , mẹ tớ vào xe trước , tớ lệ khệ xách các túi đồ theo sau . Mẹ tớ mới bước vào thì quay ra , nhăn mặt nhăn mũi , mẹ tớ định xuống k đi nữa nhưng tớ lại nói mẹ đi thôi vì k còn chiếc taxi nào khác , vả lại đã lên xe rồi mà k đi nữa kỳ lắm.
Tớ vừa bước vào ôi thôi , cái 'hương tự nhiên' tỏa ra từ anh ý làm tớ choáng . Mẹ tớ để các túi đồ phía sau anh ý , rồi ngồi nép qua phía tớ . Thế nhưng các ấy biết đấy , trong xe kín mít , máy lạnh nữa thì hương cứ quyện lại [-(
Mùi dầu thơm tớ dùng chả át được mùi 'hương tự nhiên' của anh ý , chắc Chanel cũng phải chịu thua với độ bám mùi của 'hương' này đấy , làm tớ chịu k nổi , muốn nôn luôn đấy , quay kính xe xuống để lấy gió vào nhưng cũng k cải thiện lắm , từ chỗ mua sắm về tới nhà tầm 20s thôi nên tớ và mẹ tớ phải chịu đựng . Lỡ leo lên lưng cọp rồi hehe
Tớ k có ý chê bai ng khác đâu nhá , cơ mà tớ nói thật tớ sợ 'mùi hương tự nhiên' lắm . Tớ chạy xe ngoài đường mà gặp 'hương' này ngang qua thôi đã chịu k nổi roài chứ đừng nói ngồi ngay đàng sau hehe
Chả nhẽ mai lại góp ý với hãng taxi là đừng tuyển nv có 'hương tự nhiên' để đảm bảo sức khỏe cho khách hàng nhỉ kaka