Chuyện nhà em là như thế này. Số là ba mẹ em lấy nhau được 20 năm. Trước đây sống rất hoà thuận, cũng có cãi vã rồi cũng có đùa giỡn cười đùa vui vẻ. Ba em thì khoảng 10 năm đổ lại đây đi làm, đi giao tiếp nên uống bia, nhậu xỉn về cũng đi ngủ. Lúc tính đói thì nói mẹ mua đồ ăn, mẹ vẫn mua nhưng có khi không vừa ý đồ ăn ba em hay lèm bèm. Rồi cũng bình thường. Kể từ tháng 10/2017 em mua điện thoại cho mẹ, cái mẹ bắt đầu chơi zalo, fb, ưhatsapp, instagram, mẹ em vô nhóm gì đó trên zalo chơi. Cái có anh tây kia ở London kết bạn, mới kết bạn được 1 mà hôm sau đã nói nhớ nhung, yêu đương với nhau. ( mẹ em dùng google dịch để nhắn tin ). Cái 3 ngày sau anh tây ấy hứa hẹn về VN mua nhà, rồi gặp mẹ em. Dẫn mẹ em đi. Từ hôm đó mẹ em bắt đầu moi thói xấu của ba ra mà nói mà than vãn. Rồi còn có ý định bỏ nhà bỏ con gom đồ theo anh tây ấy. Đúng 1 tuần sau kể từ lúc biết anh tây ấy, em vô zalo mẹ em nhắn cho anh tây là mẹ em có người yêu rồi, không thích ổng. Ổng đừng làm phiền mẹ em nữa. Mẹ em vô zalo đọc thấy em nhắn, cái từ đó anh tây cắt liên lạc với mẹ. Mẹ đâm ghét em. 2 ngày nay đều nói móc họng và cọc cằn với em và ba em.