Em và bạn trai em yêu nhau được gần một năm, hai bên gia đình đã đang bàn bạc tới chuyện cưới hỏi rồi nhưng em thấy toàn bên nhà e sốt sáng, lo lắng thôi. Còn bên nhà trai thì bình thường, gđ bên đó chỉ là do bạn trai e quyết cưới nên làm thôi. Em cũng biết là bên gđ a ý người thích e thì ít, người không thích thì nhiều.Tết dương lịch em có về quê anh ý chơi và cũng đã nếm được cái cảm giác con gái một thân một mình nơi đất khách nó như thế nào. Tủi thân lắm, nhất là khi mọi người không thích mình nữa. Nguyên nhân có lẽ là do hai đứa e không hợp tuổi, em còn trẻ công việc chưa ổn định ( e sinh năm 92, mới ra trường tháng 6 năm ngoái, hiện tại đang làm dn tư nhân, tuy nhà không có điều kiện nhưng từ bé e cũng chưa phải làm việc nặng nhọc bao giờ), tầm hồn vẫn xì tin xì khói,...và có thể một vài hoặc thật nhiều nguyên nhân khác mà e chưa biết hoặc không biết. Tết âm này anh ý bảo e về quê ăn tết, hoặc về chơi một hai hôm. Mẹ em và bác(mẹ của chị dâu của chị dâu bạn trai em) khuyên là không nên về. Thứ nhất là do chưa cưới xin gì, thứ 2 là do m.ng bên nhà trai không thích em. Em nghe bác kể bảo mẹ anh ý là người phản đối nhất, các chị nhà a ý cũng không ủng hộ. Chỉ là bạn trai em quyết mên cố gắng lo vậy. E cũng tự cảm nhận được nhưng hiện tại e chẳng biết nói với bạn trai e thế nào để a ý hiểu và thông cảm. Nhiều khi thấy hai đứa chệch quỹ đạo của nhau lăm. Tết e dự định gửi qua về biếu thôi, ra giêng tụi e có đến được với nhau thì còn bao nhiêu cái tết khác. Nghĩ tới về đó, em cũng chẳng biết cư xử thế nào, tính em nóng và rất rất hay tủi thân. Em vẫn luôn tự động viên mình là hai đứa yêu nhau thì tự biết thay đổi sao cho phù hợp, nhất là em phải tự độc lập về kinh tế. Thế nhưng thỉnh thoảng em lại được dội vài gáo nước lạnh. Chẳng biết tâm sự với ai, với mẹ em thì em chẳng dám nó, mình lựa chọn nên phải tự cố gắng tìm cách giải quyết sao cho tôta nhất thôi. Lại chưa ra xã hội được bao lâu, thế thái nhân tình với em là chữ o tròn trĩnh. Các chị, các bạn đi trước chia sẻ kinh nghiệm cho em học hỏi với ạ.
Văn e nó hơi lủng củng nên các chị, các bạn đọc thì thông cảm cho em nhé.