Chào mấy chị, em đang có chuyện khó xử thì vô tình tìm đến diễn đàn này. Mong nhận được góp ý của mọi người.
Chuyện là dì họ em (chị họ của mẹ) có đứa con gái khoảng 24t ở dưới quê. Dì ấy nói muốn gửi nó đến nhà em để tiện ăn học và giúp đỡ em việc nhà. Bề ngoài là nói vậy nhưng em biết dì ấy muốn thông qua em giúp con gái mình kiếm được người chồng ở thành phố. Chồng em đi công tác suốt, nhà chỉ có mình em nên ban đầu em cũng không ngại mà nhận đứa em họ xa này. Nhưng người đời nói không sai, ở lâu mới biết tính nhau. Bình thường nó ăn lời ít tiền mua đồ, hay em mất thỏi son, cái áo cũng không muốn làm lớn chuyện vì nghĩ mình với nó là người trong nhà. Nhưng chồng em có nuôi con chó ngao Tây Tạng khoảng 50-60kg đặt tên là Kỵ Sĩ. Vợ chồng em cưng nó vô cùng nên mỗi ngày đều cho nó ăn cả ký thịt bò và mua cả gà khô từ Mỹ (loại cho thú cưng ăn). Chán nỗi là đến thịt bò và gà khô cho chó nó cũng lấy ăn vụn được. Bình thường thì bớt phần thịt bò của Kỵ Sĩ để nấu riêng nó ăn, bữa em đếm túi thịt gà thì phát hiện mất 3 bịch. Loại này khá ngon nên nếu không nói ra thì ai cũng nghĩ người ăn được, nhưng con bé này ở chung nhà lâu nay thì nó không thể không biết cái này là thức ăn cho chó.
Nói là lên thành phố học nhưng em chẳng thấy nó học hành gì cả, còn có xe máy và điện thoại để đi chơi. Nó không biết nấu ăn nên em vẫn đi chợ nấu cơm, nó chỉ lau dọn nhà cửa và giặt ủi thì đã có máy giặt. Bữa em mặc đồ hơi luộm thuộm đứng trước sân quét nhà thì gặp đứa bạn nó, sau đó vô tình nghe nó nói điện thoại với bạn, bảo rằng em là osin cho nhà nó :Straightf:
Em đang có thai 5 tháng, siêu âm là bé trai, nhà chồng em quý con trai lắm vì xã em là con trai 1, có chị và em gái đều đi lấy chồng. Đến nỗi bố chồng em, chủ tịch 1 công ty bất động sản lớn còn nói thẳng sau này sẽ giao lại tất cả cho thằng cu. Mẹ chồng em thì 2 tuần nữa sang ở với em để chăm sóc em những tháng cuối thai kỳ. Em rất may mắn khi được gả vào 1 gia đình tốt như vậy nhưng em sợ mẹ chồng em và con bé em họ giáp mặt thì sẽ xảy ra chuyện vì bố mẹ chồng em kỹ tính không muốn cháu nội gần người lạ.
Em cũng muốn đưa đứa em họ này đi nhưng mẹ nó cứ thỉnh thoảng lại gọi cho mẹ ruột em nhắc tới tình nghĩa năm xưa, rồi mẹ em mủi lòng lại năn nỉ em cho nó ở lại.
Gần đây nhất xe máy của nó quẹt vào cửa xe hơi của chồng em, em so vết trầy thì đúng là xe nó nhưng nó cứ 1 mực đổ thừa con chó cào. Bực nỗi là nhà nó cũng không phải nghèo khổ gì, nghe bà con dưới quê nói mẹ nó cho vay lấy lãi, thậm chí có người còn vay cả trăm triệu.
Giờ em đang đứng giữa mẹ chồng và mẹ ruột, em cũng lo lắm vì sắp tới thằng cu ra đời, em sợ con bé này giở trò làm gì với con em thì khổ. Em đọc ở top nào thấy có chị còn bị osin ăn cắp đồ ăn của em bé nữa :Sick: