chồng mình 29t , ở nhà vợ , rất hay hậm hực với nhà mình , 1 tháng 30 ngày , vui thì nói chuyện vui vẻ với mọi ng , k vui thì het 15 ngay k thèm nc tới ai ... hay nói chuyện hỗn với mẹ mình ( hỗn ở đây k fai dạng hỗn mất dạy , mà hay nc thiếu kính ngữ với mẹ mình ,dạng như nói trỗng ) trong khi đó ở nhà minh , me minh lo từ a --> z , giu con cho vc mjnh di lam.ba me a k giup dc j cho a va me con minh. vay ma khi anh qua nhà anh thì anh rất vui vẻ hòa đồng lễ phép với mọi người từ hàng xóm cho tới người nhà . Anh như trở thành 1 con người khác khi ở nhà mìn. nhìu khi mìn thấy kinh tởm anh lắm. mình hay nói chuyện hỏi han a sao lại như vậy va mong a thay đổi để tốt hơn nhưng cu đc 1 thơi gian thi a lại vẫn như vậy.
thực sự a cũng rất tốt vì đi làm về a còn phụ vợ lam viec nha , giữ con. ngày off thì nấu cơm làm đồ ăn cho gia đình ... a k rươu chè , k cafe bạn bè , k bài bạc , gái gú.... chỉ có cái tính hay soi mói anh chị e nhà vợ , rồi k them nc tới ai , k bjt tôn trọng mọi ng nhà mình . Giỏ ba me min va chị e min k ai thix a.
Giờ mìn chán quá. k bit fai lam sao với a nữa. khuyên cg đã khuyên . giận cg giận . jo hết cach ... mọi ng cho mình lời khuyên với .