Chào các bạn.


Mình có bầu được 3 tháng thì phát hiện chồng có bồ. A có hứa với mẹ con mình là sẽ cắt đứt với đứa kia. Mình tin anh ấy. Nhưng cho đên bây giờ khi con gái mình được gần 6 tháng mà a vẫn còn qua lại với con bé ây. Anh giấu giếm kĩ lắm, nhưng mình vẫn phát hiện ra. Giờ mình suy sụp tinh thần lắm. Mình đã tin anh ấy sẽ vì con vì gđ mà thay đổi, nhưng giờ thì không thể tiếp tục tin được nữa. Mình buồn, mình khóc nhiều lắm. Mình muốn ly hôn để chấm dứt tình trạng bế tắc như hiện nay. Nhưng còn con gái sắp chào đời của mình thì sao đây! Mình phải làm sao đây các bạn?