Hôm nay ở cơ quan ngồi tán dóc với mấy chị em cùng phòng. Phát hiện ra mỗi khi trong lòng có chuyện chẳng vui thì mỗi người một cách giải tỏa khác nhau. Có người thì hễ có chuyện buồn là lên kế hoạch đi shopping, ăn uống phè phỡn no say. Có người lại không thích bị ai quấy rầy , dễ nổi cáu với bất kỳ ai động đến mình. Người thì ngược lại , hễ có chuyện không vui thì nhất định phải túm lấy ai đấy để trút bầu tâm sự. Ngừoi lại viết nhật ký ... Còn tớ mỗi khi buồn thì hay đi đâu đó giải khuây. Nếu chuyện buồn kèm theo rắc rối thì hay tâm sự với bạn thân nhất để nghe nó khuyên . Nhiều khi mình ở trong cái mớ bòng bong không dứt ra được , người ngoài như nó dễ gỡ hơn.