Thế mới biết đi học và đi làm là hai “phạm trù” cách xa nhau đến “nửa vòng trái đất” ấy bà con ah. Chẳng là ra trường xong mình xin được vào một công ty liên doanh, bạn bè ai cũng nói số mình sướng, làm liên doanh lương cao lại có nhiều chính sách ưu đãi chẳng kém gì “tây”. Nhưng có ai biết đâu ở trong chăn có con gì bà con nhỉ? Chung quy lại cũng chỉ là vấn đề tưởng chừng như “nhỏ như con tép đậu trên mép con ruồi” nhưng lại khá “to tát” đối với mình. Chẳng là công ty mình số nhân viên nữ luôn “áp đảo” phe kia, chị em đi ra đi vào lúc nào cũng chạm mặt nhau nên mới có lắm chuyện để “buôn dưa lê”. Mình là nhân viên mới nên đương nhiên cũng là một “mục tiêu” để họ bàn tán. Từ hôm mặc bộ váy mới khá bắt mắt mình đã bị chặn đứng vì cái nhìn “soi mói” ra mặt của bà chị kế toán trưởng, khiếp vía luôn. Kiểu này chắc phải ăn mặc “đứng đắn” một chút mới được. Âý thế mà hôm sau mình “đóng thùng” một bộ rất “công sở” thì ngay lập tức đã bị một chị bên phòng nhân sự trách “em làm bên bộ phận maketing mà ăn mặc thế này đi gặp khách hàng thì còn gì là hình ảnh công ty mình nữa, quê quá em ah”. Ôi trời ơi, điên mất, phải mặc thế nào mới vừa ý các “mẹ chồng” ở công ty mình đây. Chẳng biết có ai đi làm mà cũng gặp phải hoàn cảnh như mình không nhỉ? Hix, đúng là làm ở môi trường “chuyên nghiệp” quá cũng mệt...đứt hơi. :Crying: