Bọn em quen nhau 7 tháng, trong thời gian vừa qua cãi nhau vì 1 số vấn đề. Nên trong thời gian đó, có người đã lợi dụng tâm sự bạn gái của em để "cướp" đi bạn gái khỏi tay của em. Và "hắn" ta đã thành công, bọn em chia tay trong vòng 2 ngày thì cô ấy đã đồng ý quen hắn ta.
Nhưng cô ấy vẫn nói sẽ xuống chơi với em để em khỏi phải bị buồn và em từ chối. Lúc chưa đồng ý với hắn ta, thì cô ấy vẫn hay trách móc em về những vấn đề cãi nhau và có nói rằng: "Em hết tình cảm với anh rồi, em thương người ta rồi"... Em đã mặc sức khuyên ngăn để cho cô ấy hiểu rằng đó chỉ là "Say Nắng" nhất thời gian, em hãy bình tĩnh lại. Thế là cô ấy có nói: "Chưa chắc gì người ta đã chịu đựng được tính em đâu, rồi em cũng sẽ về với anh"
Em cũng băng khoăng không biết nói câu gì, em im lặng và không nói thêm 1 lời nào nữa. Em vẫn hi vọng rằng cô ấy sẽ trở về vì bản thân em vốn dễ tha thứ và trở lại như ban đầu