Mình năm nay 26 tuổi,chuẩn bị kết hôn,người yêu mình nhỏ hơn mình 1 tuổi,nhưng vì tướng tá cao to nên chênh lệch 1 tuổi không là vấn đề với chúng mình.Điều mình đang bức xúc nhất đó là về phía gia đình nhà chồng tương lai.Đầu tháng 1/2015 phía bên nhà bạn trai có lên nhà mình chơi nhà và cũng thưa chuyện với bố mẹ mình về việc cưới xin,vì nhà người yêu mình rất nhỏ ( cả nhà 4 thành viên mà chỉ có 1 căn phòng ) nên cũng trình bày với gia đình bố mẹ mình là để nhà bên đó xây sửa nhà rồi sẽ tính đến chuyện cưới xin vào cuối năm hoặc đầu năm.Gia đình bố mẹ mình không có ý kiến gì vì cũng không muốn làm khó nhà bên đó,nên cứ để nhà bên đó tính thế nào rồi nhà mình theo ý.Gia đình bên đó Mẹ thì làm công nhân lương cũng chỉ trên dưới 5 triệu,Ba thì ở không,thỉnh thoảng thì đi giao quần áo cho con trai út ( cậu em chồng tương lai bán quần áo online ) hàng tháng người yêu mình làm bao nhiêu là về đưa cho mẹ để mẹ lo cuộc sống gia đình hằng ngày.Chúng mình yêu nhau cũng đã được 2 năm rưỡi,trong khoảng thời gian đó yêu thương nhau có,cãi vã giận hờn có,thậm chí còn chia tay mấy lần nhưng rồi khó khăn nào cũng vượt qua.Nhưng đến nay cũng đã là cuối tháng 10 rồi mà mình vẫn không thấy nhà bên đó xây sửa gì như đã nói.Mình cũng có hỏi lý do với bạn trai mình thì lúc lý do này lúc lý do kia,điều đó khiến mình không hề thoải mái chút nào.Vì trước đây tụi mình làm chung công ty nên 2 đứa nghĩ là việc đi lại sau này cũng không khó khăn gì ,vì có gì đi làm thì chồng chở đi cũng tiết kiệm được phần nào.Nhưng đến tháng 9 bạn trai mình nghỉ làm và chuyển sang một công ty khác,việc đi lại sau này của 2 đứa sẽ khó khăn hơn những gì tụi mình đã từng nghĩ.Vì từ nhà chồng tương lai đến công ty mình rất xa mà toàn phải đi ngoài đường quốc lộ,thân con gái đi xa cũng thấy vất vả.Rồi một hôm bạn trai mình gọi điện thoại và nói rằng ba mẹ đồng ý cho tụi mình ra ngoài sống riêng và sẽ mua nhà gần cho mình làm.Nghe thế thấy vui và mừng trong lòng,nhưng niềm vui ấy không trọn vẹn như mình nghĩ,tối hôm đó bạn trai mình nói ra riêng thì mừng 1 mà lo 10 em à,mình thì cứ nghĩ là anh lo chuyện sau này nấu nướng ( vì mình không giỏi về khâu nấu nướng cho lắm) mình liền bảo anh đừng lo em sẽ làm tốt mà,bạn trai mình bảo không phải chuyện đó mà là anh lo chuyện nợ nần.Mình mới không hiểu nợ nần gì ở đây,gặng hỏi anh thì anh mới nói,ba mẹ anh nói mua nhà cho 2 tụi mình ra sống riêng,cho 2 tụi mình 150tr còn bao nhiêu 2 đứa tự lo.Mình vỡ òa cảm xúc,với nhà ở Sài Gòn này thì làm sao có cái giá đó,mà trong khi cả 2 đứa mới đi làm có 2 năm,tiền tích lũy cũng chỉ đủ lo cho việc cưới xin ( chụp ảnh,những thứ linh tinh…) làm gì có số tiền lớn nào để mà mua nhà. Như mình đã nói ở trên nhà bạn trai mình khá là nhỏ chỉ có 1 căn phòng,giờ lấy về thì phải xây lên lầu mới có chỗ mà ở.Giờ gia đình bên đó quyết định không xây nhà nữa mà cho tụi mình ra riêng nhưng bắt phải mua nhà trước đám cưới.Gia đình bên nhà mình cũng bình thường không nghèo khổ nhưng không phải khá giả.Tụi mình cải nhau nhiều lắm về vấn đề này,mình cũng đưa ra nhưng phương án khác nhưng đều không nhận được sự đồng tình của bạn trai.Thế rồi người lớn phải vào cuộc,ba của bạn trai mình gọi điện thoại cho ba mình,nói y chang như những gì bạn trai mình đã nói với mình về việc 150 triệu,nói với ba mình là vợ chồng tôi thấy việc đi lại của con dâu tương lai sẽ rất vất vả nên là quyết định cho tụi nhỏ ra riêng rồi mua nhà cho tụi nó,tui có người bạn bán căn nhà 3,2m X 12m ở quận 12 giá 450tr,vợ chồng tôi giúp chúng nó 150 triệu còn nhiêu tụi nó tự lo.Và vợ chồng tui cũng muốn biết tiền lương của 2 đứa nó là bao nhiêu ? ( ý bên đó là để tính xem tụi mình mua nhà rồi có đủ trả nợ không?).Ba mình cũng nói mới lấy nhau về mà để tụi nhỏ nợ nần như thế cũng thấy thương tụi nó,còn con cái sau này nữa,hay là để tui nhỏ thuê nhà ở 1 thời gian rồi hãy mua nhà lúc đó cũng không có muộn ( cũng giống phương án mình đưa ra cho bạn trai mình ).Bên đó phản đối liền bảo là mua nhà rồi mới tính chuyện kết hôn.Ba mình thấy gia đình đó thật là quá đáng,không có tiền thì từ từ mua,mà cứ phải là mua trước khi cưới? rồi bảo nếu không đồng ý thì sẽ xây nhà lên rồi về ở chung lúc đó thì không có 150 triệu nữa.Từ đó xung đột giữa mình và bạn trai càng gay gắt hơn.Khi bình tĩnh ngồi lại nói chuyện với nhau bạn trai mình đồng tình với ý kiến của mình là thuê nhà ở một thời gian,lúc đó ổn định công việc,rồi chưa biết trong đám cưới lời lỗ bao nhiêu,còn bao nhiêu thứ tiền phải lo trong đám cưới.Rồi sau đó tổng số tiền 2 bên gia đình cho mình có được bao nhiêu và cần thêm bao nhiêu lúc đó vợ chồng vay mượn rồi trả dần.Anh cũng nghe và hiểu tâm ý của mình.Cứ ngỡ là mọi chuyện sẽ được giải quyết nhưng nào ngờ khi bạn trai về nhà chia sẻ với ba mẹ thì chỉ nhận được sự phản bác,rồi dẫn tới xung đột cãi nhau to tiếng.Ba mẹ bạn trai nói là giờ ra ở trọ thì người ta sẽ cười vào mặt ba mẹ,là mới lấy về nhà không ở bắt chúng nó ra ngoài ở trọ,rồi còn bổn phận làm dâu ở đâu? Khi nghe được những lời ấy mình thật sự thấy thất vọng toàn tập về gia đình bên đó,ép buộc chúng mình phải lựa chọn 1 là về sống chung 2 là ra riêng mà phải mua nhà trước khi cưới.Mình chưa bao giờ có ý nghĩ khi lấy chồng mà ra ở riêng thì sẽ không quan tâm ba mẹ chồng.Khi mọi thứ lên cao trào thì gia đình bên đó quay ra bảo mình là người đòi ra riêng nên sự thể mới thế này?Mình khá là bất ngờ,mình nói thật giờ mình có chấp nhận về sống chung với bên đó thì cũng chẳng thể sống nổi,không khí,rồi tâm trạng cũng không còn thoải mái như trước.Bạn trai mình giờ đứng ở thế giữa cũng thấy tội,nhưng mà anh ấy không quyết đoán được.Ba mẹ mình có cảm giác như gia đình bên đó nói thế là để ba mẹ mình giúp thêm,nhưng cái việc đó ba mẹ mình tự biết và sẽ cho 2 đứa khi cả 2 đã nên vợ nên chồng.Đằng này gia đình bên đó gọi điện thoại lên nhà mình nói vấn đề đó khá là tế nhị và nhạy cảm. Và còn bảo sẽ gọi lại cho gia đình nhà mình một lần nữa,và giờ bên đó quyết không cho ra riêng nữa ,sẽ xây nhà rồi cưới,nếu gia đình mình không đồng ý thì thôi.Mình thấy gia đình bên đó quan trọng cái Tiếng hơn là hạnh phúc của 2 đứa con.Mình thấy đám cưới này đã không còn ý nghĩa như những gì chúng mình nghĩ đến nữa,ba mẹ bạn trai thì quá tính toán,,mình cũng đã có ý định muốn dừng lại nhưng bạn trai mình thì không muốn,bạn trai muốn mình đôi bên nhường nhịn nhau để sống vui vẻ. Theo các mẹ có kinh nghiệm thì em nên làm gì? Em xin cám ơn !