Chào các bạn.


Cuối cùng t và ng đó kết thúc. Sau câu nói cần thời gian bình tĩnh suy nghĩ để a yên,thì bây giờ a nói t và a k thích hợp nhau nữa. Sau bao ngày t nhắn tin xin lổi gửi những hình kỉ niệm mong a cho t cơ hội để t thay đổi chứng minh cho a thấy. Cảm giác đau tận sâu trong tim, tim t nó nhói lên từng cơn. Bây giờ phải đối mặt với nhau trong Công Ty vì làm chung. Làm sao t chịu đựng nổi đây. Có lẽ t nên tìm việc khác tránh khỏi nơi đầy kỉ niệm này. T khóc như mưa năng nỉ a cho t cơ hội cho thấy được sự thay đổi của t, t k biết a áp lực như thế nào mà phải đến như vậy. Vì tiền vì gd hay vì cv. A nói áp lực tất cả,mà t lại kiếm chuyện với a vì tiền bạc. T chỉ nhắc nhở a làm việc có tiền thi tích lũy để khi cần mà có vì hiện tại a k có tiền. Nhìu lần gặp tình cảnh như vậy rồi. Nên t nhắc a thôi. Nhưng t núi với a dù a có ra sao có như thế nào t vẫn bên a theo a đến cùng. Vậy mà t vẫn nhận lại được câu nói lạnh lùng đó.


Thật sự t k thể làm gì đc nữa. Cả ăn củng ăn k nổi. ngày nào t củng khóc như mưa. Vào Công Ty thì áp lực vô cùng. Làm sao đây.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của HuynhTram1107