Hôm nay chồng về quê, dắt con lead ra tính chạy mua chút đồ thì đề hok được do xe đã hơn 1 tuần ko sử dụng, nhờ đứa em hàng xóm dắt phụ ra head honda gần nhà, cũng hơn cây số, trưa nắng chang chang, tới nơi mừng quá 2 chị em vô ngồi kiếm chút không khí lạnh trong khi thợ kiểm tra xe, hơn 5 phút loa cửa hàng thông báo chủ xe số 77xx ra gặp thợ, tới chỗ đậu xe sửa chữa, anh thợ vẻ mặt nghiêm trọng hỏi:


Thợ: xe này lâu ngày ko sử dụng phải hok???.


Mình: dạ xe chạy thường xuyên nhưng hơn 10 ngày nay ko chạy.


Thợ: Bình đề hư rồi, thay mới đi chị, chứ ko chạy dc đâu!!


Mình: thay bao nhiêu anh?


Thợ: 1 triệu 8


Mình: Sao mắc vậy anh??có loại nào rẻ hơn ko??hay anh sạc xem còn chạy được ko, chứ em ko có tiền thay


Thợ: chỉ có giá đó thôi, nó là bình khô nên ko sd thường xuyên dễ hư, ko biết sạc có vào ko, để em thử...nhưng sạc cũng xài dc vài ngày thôi, nếu sạc chờ 2 tiếng lận nhé


Mình: dạ anh cứ sạc dùm em, em ngồi chờ cũng dc, mà anh cho em hỏi nếu ko chạy bao lâu thì bình điện nó bị hư vậy??


Thợ : thì hư rồi đó


Mình: Ý em hỏi là thời gian trung bình bao lâu nếu ko sd thì những cái bình đề nó hư


Thợ: Khoảng 15 ngày


Mình: tạm thời anh sạc dùm em đi, em ra phòng ngồi chờ


Nói vậy thôi chứ mình cũng định vào bảo thay luôn rồi,và gọi cho ox bảo là thợ bảo vậy đó, ox bảo nếu ngta bảo hư em cứ nói ko có tiền thay chịu khó dẫn xe về đi, anh lên rồi anh đem sửa cho chứ để họ thấy em ko bit, họ vẽ ra cả đống tiền. Mình cũng hơi giận dỗi vì nghĩ ox tiếc tiền nên để mình dẫn bộ về, thường thì mọi ngày mặc cho ox nói j mình cũng quyết làm theo ý mình nhưng hnay tự ái cao quá nên thôi kệ, tui dẫn bộ về cho vừa lòng anh. Bực bội quá xá thì khoảng 20 phút sau anh thợ sửa xe dẫn xe mình ra, mình nghĩ thầm hok lẽ trả xe lại. Mình liền hỏi:


Mình: xe sao rồi anh, có sạc dc ko??


Thợ: được rồi đó chị


Mình: vậy xài được bao lâu??


Thợ: Xài luôn.( rồi anh thợ bỏ đi ko dòm mình dc 1 cái)


hahaha, vui quá xá, đúng là nên kiên nhẫn 1 chút thì sẽ tránh khỏi cái xui xẻo, tốn kém. Ko biết do may mắn hay do mình nghe lời ox mà chỉ mất có 40k sạc điện thay vì 1tr8, chạy xe về mà tự nhiên thấy lòng vui phơi phới, vui vì tiết kiệm dc 1tr8 hay vui vì hnay tự nhiên mình ngoan ngoãn 1 cái lạ lùng...và sự ngoan ngoãn đó đã được đền bù bằng tiền mặt:D