Trên đời này mình cảm thấy có một số người thật là buồn cười, bởi vì họ cũng là những kẻ đang bị tổn thương nhưng lại thích khuyên người khác bớt đau lòng, và không ai hết đó là chính bản thân của mình. Đôi khi mình suy nghĩ lại và cảm thấy bản thân của mình làm như vậy thì mình lại bật cười và không vì lý do nào cả, tự cảm thấy bản thân của mình thật là đáng buồn cười bởi vì mình cũng đang bị tổn thương vô lại khuyên người khác bớt đau lòng lại, không hiểu tại sao nữa. Chắc hẳn là ai cũng đã rơi vào tình trạng giống như mình rồi, nó là một cái gì đó rất là khó diễn tả chồng với cảm xúc của mình hiện tại. Bởi vì đôi khi chúng ta cảm thấy bị người khác làm cho mình tổn thương quá nhiều, khiến cho bản thân của mình đã chai lì với cảm xúc đó cho nên mọi thứ diễn ra với mình nó rất là bình thường, không còn bất ngờ như lúc ban đầu bị người khác làm tổn thương nữa.
Và mình không bao giờ nghĩ cho bản thân của mình hết, lúc nào thấy người khác buồn hay chịu tổn thương như mình thì đều cũng khuyên người ta bớt đau lòng, và sống tốt hơn. Nhưng trong khi đó bản thân của mình chẳng ra làm sao cả, những cái chuyện mà mình đã trải qua thì không một ai biết, và không một ai chịu đứng ra an ủi mình và tâm sự cùng với mình giống như cách mà mình làm với người ta vậy. Nhiều người cảm thấy bản thân của mình thật là ngu ngốc, chẳng hiểu tại sao lại làm ra những cái chuyện mà đáng buồn cười như vậy, nhưng chắc đó có lẽ là do cái bản tính trong con người của mình đã là như vậy. Không màng tới bản thân mà lúc nào cũng lo cho cái cảm xúc của người khác, sợ người khác buồn hơn là sợ bản thân của mình đang bị người khác làm tổn thương. Và một điều tôi muốn nói với tất cả mọi người rằng hãy nên yêu quý và trân trọng bản thân của mình hơn, trước khi mà quan tâm đến cảm xúc của người khác thì hãy lo cho cảm xúc của mình trước đã.

