Xiao Mei lập topic này để các anh chị em vào kể lại chuyện thời đi học nghe cho vui hén?
XM xin mở đầu bằng một câu chuyện siu tầm, bị vì bi giờ cũng không có nhớ cái gì hết trơn. Thôi mượn câu chuyện của một chị post trên diễn đàn để lấy đà:
Hồi giờ ai cũng khen thầy cô vì truyền thống tôn sư trọng đạo nên mình phải làm vậy cho giống người ta, nhưng câu chuyện này hơn đặc biệt một tí vì nó nói lên suy nghĩ thật của một cô học trò nhỏ đối với ông thầy của mình:
Ông Thầy Đáng Ghét
Từ những năm học lớp 2 tôi đã bắt đầu chép nhạc tay! Tôi dành một cuốn tập để chép những bài ca yêu thích và những lời tâm sự nho nhỏ vào đó! Trong những bản nhạc thì có vài bài tân cổ giao duyên!
Thầy D là người thầy chủ nhiệm lớp chúng tôi! Thầy được chuyển từ Bắc vào Nam và lớp thầy chủ nhiệm đầu tiên trong Nam là lớp chúng tôi! Phải nói một chút về lớp 4B này!
Thầy chủ nhiệm lớp chúng tôi lúc trước là chồng của môt co^ dạy Điạ cũng cùng trường. Thầy tên Tùng, dáng người cao ráo, gương mặt phong trần, phải nói là thầy đẹp trai với mái tóc chấm trán, nhưng chỉ có một tội là thầy làm biếng lắm lắm! Thầy làm biếng ôn bài, thầy làm biếng lên lớp...một tuần thì thầy chỉ xuất hiện có 1 ngày và chỉ có ở lại 1 tiếng là thầy giông mất. Trước khi giông mất, thầy chỉ nói vỏn vẹn một câu "Các em phải ôn bài và đừng ồn ào nhé!"
Có khi thầy không xuất hiện cả tuần, làm cho cả lớp chúng tôi trông đứng trông ngồi, nhìn ra nhìn vào thoi thóp như là chim con mất mẹ !
Thầy hiệu trưởng sau bao lần họp bí mật, đã chuyển thầy đi trường khác, và điều thầy D về làm thầy chủ nhiệm lớp chúng tôi! Tôi buồn thiệt đó vì mất đi một ông thầy đẹp trai, thay vào đó là một người thầy giọng nói đặc Bắc, và lùn chỉ có một thước mốt!
Gần đến giờ nghỉ, thầy D cho chúng tôi tự do làm gì thì làm. Tôi liền lấy tập nhạc ra viết tiếp, thì thầy D đi ngang và giành lấy cuốn nhạc trong tay tôi (thật là thô lỗ ) sau đó thầy đi bạch bạch lên bàn rồi ngồi xuống lật tập nhạc của tôi ra đọc!
----Em có biết hát không mà viết nhiều vậỷ? Giọng của thầy làm tôi choảng cả tai!
--- Dạ có! Tôi đáp.
---Thế thì em hát bài "Con gái của mẹ" cho cả lớp cùng nghe nhé?
--- Dạ!
Cả lớp im phăng phắc, tôi đứng dậy...
---Mẹ thường bảo con thân gái đục trong, mai kia mốt nọ còn đi lấy chồng....Tôi hát một hơi, cho đến một đoạn tôi đứng đực ra vì không thuộc, mặt tôi đỏ lơ vì ngạị.
Con H nhìn thấy vậy nói :
----Thầỵ ơi! Bạn không thuộc lời, thầy nhắc dùm!
----Là cả cuộc đời con trao trọn cho người ta....
Thế là tôi cứ thế mà gồng mình hát cho xong. Hát xong tưởng thầy sẽ cổ vổ tinh thần ai ngờ ổng phán một câu, làm rụng rúng:
----Mấy cái này toàn là Mỹ Ngụy không nhé. Từ nay em nhớ là phải đốt bỏ đi nhé!:Battin ey: