Kể chuyện gia đình khi người thứ 3 làm phiền(các bạn chưa có gia đình và có rồi cũng nên đọc)
Một buổi chiều mưa đang làm việc ở cơ quan thì thấy cậu em đã chuyển công tác hơn 10 năm ghé chơi, ngày trước 2 chị em cũng làm việc chung khá lâu nên rất thân thiết. Cậu ấy là người kín đáo, tế nhị nhưng rất thông minh và giỏi trong công việc ngoài 40 tuổi đã có công ty riêng, vợ đẹp con ngoan nhà lầu xe hơi đầy đủ. Nói chuyện một hồi, hỏi thăm nhau về công việc, gia đình bỗng nhiên cậu ta nói:
- Cả tháng nay vợ em đang giận em chị ạ
- Mình hơi ngạc nhiên vì cậu ấy đã lập gia đình cũng gần 10 năm, mỗi khi gặp lại thấy gia đình cậu ta rất hạnh phúc, cô vợ khéo léo chăm chồng con chu đáo và cũng là người biết tính toán làm ăn.
Ngày trước cậu ấy là nhân viên của chồng mình vì vợ chồng mình cùng làm 1 cơ quan nhà nước nên hai chị em cũng hay tâm sự, ngồi 1 lúc cậu ta bắt đầu trải lòng mình:
- Cách đây hơn 1 tháng Tr nhắn tin cho em chị ạ, bữa đó vợ con em về quê chơi nên chỉ có mình em ở nhà,Cô ấy muốn gặp em và hẹn đi café .
- Mình hỏi: có phải cô Tr giáo viên tiểu học bạn cũ của em không?
- Dạ đúng rồi chị.
- Thế rồi sao, em có gặp Tr không mình hỏi lại?
- Lúc đầu em có nhắn tin nói bận để cô ấy không liên lạc lại nhưng mà cô ấy vẫn nhắn tin cả facebook và zalo nữa nên bọn em cũng chỉ nói chuyện với nhau thôi, sau em cũng không để ý đến nó nữa vài hôm sau bà xã em về và nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại.
Sau đó cậu ấy đưa tin nhắn cho tôi xem và bây giờ thì mình đã hiểu lý do vì sao vợ cậu ấy lại giận chồng rồi. Đúng là không người vợ nào có thể vui vẻ khi xem những tin nhắn đó được.
Ngược về hơn mười năm trước tôi xin kể cho các bạn nghe về câu chuyện của cậu ấy:
Cậu ấy chuyển công tác vào Sài Gòn làm việc từ năm 1999, mải làm ăn nên hơn 30 tuổi mọi người trong công ty và bạn bè cũng mai mối giới thiệu cho mấy cô nhưng chỉ tìm hiểu được ít bữa rồi thôi.
Trong số những người cậu ấy tìm hiểu thì có em tên Tr là giáo viên tiểu học do bạn cậu ấy là Q giới thiệu. Bố Tr làm bảo vệ ở công ty Q công tác, và từ đó 2 người qua lại tìm hiểu nhau.
Cơ quan chúng tôi làm là của bộ quốc phòng nên có nhà cho nhân viên ở, cậu ấy chưa có gđ nên ở 1 phòng trên cơ quan , thi thoảng vẫn thấy Tr đến chơi mọi người có hỏi thăm thì cậu ấy noí đó chỉ là bạn thôi.
Mấy năm sau thì tôi nghe cậu nói: Chị ơi, em sắp lấy vợ
Tôi chúc mừng cậu em vì cũng đã 34 tuổi rồi. Cái tuổi lập gđ đã đủ chín chắn
Ngày cậu ấy đưa thiệp mời tôi thấy tên vợ cậu là người khác nên rất ngạc nhiên vì ai cũng nghĩ cậu ấy lấy Tr làm vợ, tôi có hỏi thăm về vợ sắp cưới của cậu ấy và nói: Chị lại cứ tưởng mày lấy cái Tr chứ.
- Cậu ấy cười, em với Tr chỉ là bạn thôi, em quen vợ em 3 năm rồi mà mọi người lại cứ nghĩ em ế vợ.
- Cậu ấy nói tiếp: Em bảo Tr lấy chồng đi vì trước giờ em có ngỏ lời yêu đương với cô ấy đâu, hình như cô ấy hiểu nhầm nên cứ đến đây suốt. Tìm hiểu thấy không hợp, mà đúng con gái trong này bạo dạn quá em sợ lắm.
Còn vài tuần nữa là đến ngày cưới lại thấy mặt cậu em nhăn nhó, Tr cứ nhắn tin nói yêu đương , nhớ nhung suốt chắc em phải bỏ số đt này thôi chị ah, vợ em mà hiểu lầm thì khổ.
Thấy thế mình đùa: Lẩm ngẩm mà nhiều em theo thế, cứ nói chuyện thẳng thắn thôi chứ để dây dưa cũng phiền.
Mấy hôm sau mình thấy cô bé Tr lại đến, khóc sướt mướt đoán chắc là cậu em đã giải quyết xong, đúng là phụ nữ lụy tình quá cũng khổ thật.
Đám cưới cậu ấy vào đúng ngày noel, rất vui vẻ và hạnh phúc. Bây giờ vợ chồng cậu ấy con cái đề huề trai gái đầy đủ thì Tr lại muốn xen vào cuộc sống của họ.
Mình hỏi lại em có biết gì về Tr không?
Khi Tr nhắn tin cậu ấy nói có hỏi thăm về gia đình thì Tr đã có chồng và 2 con, nhưng vì không phải là người yêu cũ mà chỉ là Tr yêu đơn phương nên cậu ấy cũng không muốn gặp mặt. Nói thẳng là anh yêu vợ và gia đình của mình rồi mà Tr thì cứ cố tình không hiểu.
Nghe hết câu chuyện của em mình khuyên: Em đang có gia đình hạnh phúc và em cũng rất hài lòng về cuộc sống của mình thì hãy nói thẳng với Tr để cô ấy đừng liên lạc nữa, dù em không yêu cô ấy và không muốn có quan hệ gì nhưng cô ta cố tình liên hệ không tránh được vợ em hiểu lầm đâu.
Mình nói: Chuyện của em chị là người hiểu rõ, về phần vợ em để đó chị lo cho.
Mấy ngày sau mình qua nhà cậu em chơi, mình đã kể lại cho cô ấy nghe những gì mình biết về Tr và cậu ấy, nghe xong vợ cậu ấy nói:
Em tin anh H vì từ khi quen nhau tới giờ anh ấy luôn chăm lo cho vợ con, anh ấy có kể cho em nghe về chị Tr nhưng vì là bạn cũ của chồng nên em muốn chồng em tự giải quyết. Nghe chị nói nữa thì em biết phải làm gì rồi.
Hôm qua thấy H gọi điện cám ơn mình rối rít, đúng là đang yên đang lành , gia đình hạnh phúc mà gặp những chuyện này cũng mệt thật.
Mình biết Tr cũng tham gia diễn đàn này nên kể ra đây để em ý đừng làm phiền gia đình H nữa, đã hơn 10 năm rồi nên quên chuyện cũ đi. Đã có chồng con mà lại làm nghề giáo viên nữa sao cứ phải tìm tung tích người cũ và nói chuyện cũ nhỉ. H đã bỏ điện thoại cũ, không muốn liên lạc gì mà sao em không hiểu cho cậu ấy. Nếu chồng em biết chuyện thì liệu gia đình em có bị ảnh hương không?
Mình không phải nhà văn nên không biết diễn đạt như nào cho hay các bạn có đọc thì cũng đừng chê nhé, qua câu truyện của cậu em mình mong các mẹ nếu thấy bạn cũ của chồng liên hệ thì cứ bình tĩnh vợ chồng ngồi nói chuyện rồi giải quyết nhé đừng để bị nghi oan như chồng gia đình sẽ mất vui. Còn những cô bạn cũ hay người yêu cũ đã chia tay thì tốt nhất phải tôn trọng bản thân mình trước, nói thật nều cậu em mình nói thẳng( anh ko yêu em, đừng làm phiền gia đình anh nữa, anh phải làm việc kiếm tiền lo cho vợ con ko có thời gian đi café thì có phải quê ra không).