Năm 9 mấy nhà e thuộc gđ giàu có tiếng . Rồi tự nhiên ông nội bệnh , tất cả tiêu tán vỡ nợ , bỗ e ngày xưa nổi tiếng công tử , nhà cửa vậy lại càng chán đời hơn , lao vào nghiện ngập hút chích . Và e 1 đứa dc ông bà coi như công chúa . Đang có cuộc họp lớn mà e có dỗi ông , ông cũng bỏ việc để dỗ e . Đấy sung sướng chẳng dk bao lâu ông bà e mất . Cả nhà e như mất tất cả , 1 chú đã lấy vợ có gđ riêng . 1 chú khi ấy vẫn còn đang ăn học , 1 mình mẹ e làm lụng , còn bố e bạn bè bù khú , mẹ e chán bỏ vào nam học tiếng đi Nhật , tiền vay mượn để đi , bố e lấy đãi bạn bè , đi chơi hơn tuần rồi về , mẹ e biết , viết thư trăn trối với e và nói hết nỗi lòng của mẹ . Sau đấy Mẹ e định tự tử nhưng nghĩ e hồi ý còn nhỏ nên lại chùn bước . Mẹ e quyết định về nhà bỏ qua cho bố , nhưng tính bố e hay ghen đánh đập nhiều và vẫn còn hút chích nên mẹ e làm đơn , khi ấy e học lớp 2 . Hồi ấy chẳng biết thế nào là li dị vẫn vui vẫn cười . E lành tính , chẳng bạn bè , chẳng chơi với ai . Lên lớp 3 bố mẹ e thỉnh thoảng vẫn về với nhau ( kiểu ly thân ý ạ ) . Hôm ý e đi học 1 th con trai trong lớp n nói ê con nhà nghiện . Đến h e vẫn còn nhớ , e khóc như mưa về nói mẹ , nhất định k đi học nữa , sau bố e lên trường và bắt th kia xin lỗi e , e mới đi học . Thời gian cứ thế trôi cho đến khi e lớp 4 . Mẹ e có người mới , nhà cửa k có nên thuê trọ e với mẹ với bác ấy ( tên Q ) ở cùng 1 phòng bé ti kê dk 2 giường sát nhau , còn bố e cứ lang thang thôi , lắm lúc thấy bố ở đường mà chỉ sợ lại gần chào bố e oà khóc mất . Ông bà cho cái nhà cũng to rộng , bố e bán đem cho chú út lấy vợ còn thừa mua cho chú t2 cái xe máy , e chẳng dk cái j . Bố e thương e lắm cứ thấy e là chạy theo cho 10-20 ngìn . Năm lơp 6 đang ngồi ở nhà có ng bảo e bố e bị bắt rồi , nhà e ngay gần công an , e chạy đứng ngoài nhìn vào sân cứ thế khóc mặc dù k thấy bố đâu . Bố e do thiếu tiền mua thuốc nên đã nhận lời đi mua hộ ngta lấy lãi mua thuốc cho mình nên đã bị bắt án 36 tháng . Đi thăm nhìn bố k nín dk khóc oà . E vẫn ở với dượng và mẹ 1 ngày e k rõ sao tự nhiên dượng bảo : th nghiện nhà m bị bắt cũng phải thôi . Trong lòng e thầm ước sao n bị bắt đi . Vậy mà đúng thật , mẹ e có bầu thì ô ấy bị bắt án 16th e mừng k tả vì trả thù dk câu nói ấy nhưng thương mẹ vất vả . Sau bác thương nên bảo 3 mẹ con về bác ở , hết 16th dượng về , mẹ e cũng hay cáu gắt e , e chán chẳng muốn ở . Xong rồi mẹ e đánh e liên tục , tàn suất cao luôn , đánh nằm bệt ra nhà mà hồi ấy lớp 6-7 , mỗi lần đánh đều nói câu : mày giống th bố m chỉ phá hoại của t , chết hết đi .


Hồi ấy chú út có ý muốn đưa e vào nam chú nuôi . E nge cũng mừng nhưng cũng buồn ( lúc ý e yêu 1 a hơn e 2 tuổi , hay lắng nge e , tình yêu học trò mà , vui lắm quên hết mọi chuyện gđ ) ( mn nhận xét e cũng thuộc dạng xinh gái . Lớp 6 mà ngày nào cũng có ng mua hoa xuống lớp tặng rồi máy chụp ảnh chụp lia lịa rồi thư tay ầm ầm . K nói phét luôn )


Tiếp


E buồn viết nhật kí giá mà giờ dc đi xa , giá mà k phải ở cái nhà này nữa


K may mẹ e đọc dc , quyết định cho e đi . Lúc e chuẩn bị lên xe mẹ quay đi khóc , e trai thì gào theo chị ơi! Chị ơi! . E lên xe mà khóc k mở dk mắt . E vào nam cuộc sống chẳng như mơ . Chú thím gia giáo khắt khe e chán nản , suốt ngày phải thế này phải thế kia , dt thì k có , mỗi lần nhớ mẹ lại lấy đt chú gọi nói 1-2 câu cung k thể kể lể dk gì vì chú thím ngồi cạnh . Đi học thì bị bạn bắt nạt , e chán học đòi theo bạn mua cái thuốc j e quên tên rồi nói chung uống thuốc đấy n ngủ quên hết chuyện buồn luôn . Sau bố e được ra tù vào nam chú thuê cho căn chung cư , e được sang ở với bố , bố đi làm 4h sáng đến 12h đêm mới về nên nhà chỉ mình e . Rồi 1 ngày bố nc bố muốn lấy vợ , k phải lấy cho bố mà lấy cho e , để e có ng chăm sóc và cơm nước . 3-4 cô cuối cùng e gật đầu 1 cô . Cô k dk xinh xắn , cô làm may , cưới xong rồi e mới biết cô còn nuôi 4 đứa cháu học đại học . Cô cũng thuê nhà ở sài gòn , sau thấy tốn kém nên gộp 2 nhà làm 1 . Thuê 1 căn nhà và phòng của e , giường của e bỗng nhiên 5 ng nằm chật ních mà nằm còn thò chân xuống đất ấy . Lúc ấy e biết thôi sai rồi , còn bố thì lại phá của cô ấy . E lại chán e nói muốn về với mẹ nên bố e chuyển giấy tờ cho e về . mẹ e vẫn đánh như cơm bữa . Lên lớp 10 mẹ bảo e thi trường cấp 3 gần nhà dượng . E đỗ và hôm đi thi quen dk 1ng , mẹ e biết e yêu ng đấy nên chuyển trường e về trường tư thục . Giáo viên đánh học sih như ngoé , e nhất định k đi học nhưng ng yêu nói cứ đi để còn có thời gian rảnh gặp nhau . Rồi mẹ e vẫn phát hiện e còn yêu và đánh e , e bỏ đi được bác A đưa về nuôi , vẫn yêu mẹ e đánh tiếp e lại bỏ đi vì quá áp lực , chú lại đón e về nuôi , ở được ít thời gian e bị giúp việc đểu , nóng bức bật điều hoà ngồi còn sai e đi nấu cơm , e mách chú , chú k tin e , bà giúp việc còn nhét quần áo e xuống cống nhà tắm xong rồi đi vệ sih rửa c..t trôi hết vào quần áo e , e nói chú vẫn k tin e lại bỏ đi tiếp lần này e đi 1 tháng e đi làm luôn, khổ quá e về nhà ny ở , mẹ e lên báo công an xã đuổi e đi