Công việc kinh doanh khá là mệt mỏi, vất vả nhưng mình vẫn có thể giải quyết được. Cái cảm giác được lao vào công việc, hăng say và làm hết mình khiến mình thấy cuộc sống mới ý nghĩa làm sao. Nhưng lúc muốn mở rộng thêm thì lực lại cùng, thế đã kiệt. Vốn là một vấn đề thật sự hại não... Ngồi nhìn cơ hội lướt qua chỉ vì thiếu vốn trong lòng khó chịu, bứt rứt đến ko thể nuốt nổi cơm. Tìm mọi cách, suy nghĩ đủ đường để phát triển, mở rộng hướng kinh doanh...Trong khi đó nhiều người có tiền nhàn rỗi gửi ngân hàng...nhiều người còn thể vay mượn gia đình họ hàng...còn mình, gia đình họ hàng ko ai dư dả để mượn được nhiều...Vốn lại là cái khiến mình bế tắc đến mức chỉ còn cách ngồi đánh vài dòng cho xả nỗi khó chịu trong lòng...