Em và chồng yêu nhau đã được 2 năm, chuẩn bị đến ngày kết hôn thì em bị stress nhiều ve lo cho tương lai. Chồng em năm nay 34 tuổi là người Singapore, còn em thì đã 27, lúc yêu nhau và đưa đến ý định kết hôn em không suy nghĩ gì, trước ngày cưới 3 tuần em bắt đầu stress và suy nghĩ nhiều cho cuộc sống tương lai, rồi em thấy sợ quá mấy chị ơi. Lúc yêu nhau em làm ở VN lương cũng 10tr, đủ sống và cung có dư với đứa tiết kiệm như em, để chuẩn bị kết hôn em phải nghỉ làm để lo cho đám cưới, nhiều việc chỉ có 1 mình em lo vì ck em ở xa. Chồng em làm IT lương tháng 3k Sing. Em lo cuộc sống chi tiêu không đủ cho gia đình 2vc em và ba mẹ ck.
Em thấy áp lực nhiều quá nào là chi phí chuẩn bị đám cưới, xa nhà, K việc làm, K bạn bè, người thân ở xứ người, rồi kinh tế khó khăn làm em thấy nản và cảm thấy sợ rồi đưa rà quyết định hủy hôn.
Nhiều lúc em thấy nhớ và thương anh và gia đình anh nhiều nhưng em không thắng được lý trí để vượt qua tất cả.
Giờ em cũng không có việc làm, cũng đang cật lực kiếm việc để không phải suy nghĩ nhiều, kiếm việc giờ cũng khó khăn.
Em thấy mệt mỏi quá mấy chị, em cũng không biết chia sẽ cùng ai. Vì lúc yêu anh gia đình em không đồng ý, kết hôn là do em đòi vì ba mẹ em khuyên dù nghèo nhưng gần cha mẹ vẫn tốt hơn, lấy chồng xa biết đường nào gặp con. Không kinh tế thì biết khi nào mới về thăm cha mẹ.