Những lúc này đây thì thuốc lá có lợi cho sức khỏe nhất! Khi mà đứng giữa ngã ba đường, chưa biết những ngày tháng trước mắt thế nào, nhưng thà còn hơn phải lưng lửng cảm giác bỏ không mọi thứ phía sau và không muốn tiến đâu hết. Phải dứt khoác thêm một lần nữa xem thử vận may và cơ hội của mình như thế nào chứ..
Bùa chú là thứ thiệt là kinh khủng, từng có lời nguyền rằng mình là đứa không thể có người yêu. Mình luôn không tin, mình luôn tìm kiếm thứ gì đó chứng minh nó ngược lại. Nhưng thật khó. Vì lời nguyền mãi là lời nguyền. Cuộc sống này có bao giờ ai lựa chọn được cho mình đâu, chỉ cố làm sao sống cho hết một đời. Mà tận hưởng cuộc đời đó, để mà không uổng những tháng ngày..
Ai nói thuốc lá có hại là người mông muội, bày đặt biết đọc mấy thứ ghi trên bao thuốc, những thứ đánh lừa nhau rồi lên lớp dạy đời nhau. Bạn có dám chắc lúc mình lạnh bạn ở bên mình được hông. Thuốc lá cũng hông chắc, nhưng ít ra, mình hông tiền mua vẫn có thể xin người bên cạnh 1 điếu. Nhặt tàn thuốc chưa cháy vội, hay như ông ngoại, nhét đầu lọc vào cột nhà, thèm thuốc lấy ra rít một điếu. Sướng vô cùng sướng.
Tới nỗi, lúc mình đang chuẩn bị cắn đầu lộc, mẹ nhìn 1 cái thì phải bỏ nó qua một bên rồi biện minh này nọ. Cũng là cái cớ mà cha con ngồi nói được một câu chuyện tàn canh, giữa cù lao lạnh sương.. Hay lúc hơi men, cầm điếu thuốc trên tay mà ông anh kêu: Út Nhàn không hút thuốc! Hông biết ất giáp gì mà mình hồn vía lên mây. Nó cũng đủ ấm lòng.
Đôi khi, một điếu thuốc cũng làm nên chuyện á. Mình từng kí một cái hợp đồng chỉ vì biết hút thuốc với có bật lửa. Có những câu chuyện sẽ chỉ có thể nói được với nhau khi có điếu thuốc. Chỉ có những việc tốt nhất với điếu thuốc lá, hơn là một cộng sự. Hoan hô ai đã tìm ra thuốc lá. Confirm là mình hông có sặc khói lần đầu tiên hút thuốc á, mặc dù mình bị dị ứng khói ha ha
Tình, tiền hả? rồi cũng sẽ có hết. Khi mà phải dứt khoác 1 trong 2. Chẳng có ai yêu nhau hạnh phúc mà vật chất bền vững hết trơn. Chỉ duy nhất một người mình từng gặp. Tiền có nhiều, đúng nghĩa chữ nhiều. Hết tiền. Rồi tiền vẫn đến. Nhưng cái mà họ hướng tới cuối cùng vẫn là mưu cầu hạnh phúc thôi. Cuối năm, mình hy vọng dự án mình được công bố với bạn bè: Người mưu cầu hạnh phúc!
P.S: Nói vậy chớ đừng có hút nha mấy cha! Bác Hồ có dạy rồi, tại tui quậy quá nên tui phản he he