Nói thật ngày trước mà cứ thấy chồng đi họp lớp là tớ đòi phải đi = đc, ko đi đc là mặt nặng mày nhẹ, chỉ sợ chồng đi gặp bạn cũ nhỡ ngày xưa có jjjjj thì tình cũ ko rủ cũng tới lại lắm chuyện (đúng là dở hơi nhờ, lo hão huyền :Drooling::Drooling::Drooling::Drooling::Drooling:) nên họp lớp lần trước mình rất ủng hộ chuyện này, nhưng đến lúc đi rồi mới thấy mang theo theo vợ con đi đúng là mất cả vui.
Vì đem theo vợ con nên lúc nào cũng phải quan tâm, lúc ăn uống thì cứ ngồi kè kè bên cạnh, 1 lúc chán thì bảo các bà vợ ngồi sang bên bàn các bạn gái, thế là nam ngồi với nam nữ ngồi nữ. Ngồi ăn cũng ko thoải mái lắm vì mình đâu có biết các bà vợ kia là ai, mà mình còn phải mải buôn chuyện với các bạn cũ nên cũng chả có time mà hỏi han các bà vợ kia.
Nữa là, nhiều nhà còn trốn đi chơi riêng (như spa, tắm bùn, đạp vịt.....) làm rất loãng chương trình họp lớp, đến lúc chuẩn bị về thì phải chờ hết nhà nọ đến nhà kia. Cứ như là đi du lịch chứ chả phải là họp lớp.
Mà bất tiện, có muốn ôn nghèo kể khổ chuyện ngày xưa ra or trêu nhau cũng khó vì lúc nào vợ cũng ngồi kè kè bên cạnh.
Và hoàn toàn free, thế có nghĩa là ai ko đem theo thì thiệt.
Mình ko phải đối chuyện mang theo vợ/chồng con cái đi, dịp khác ko nói làm j nhưng những dịp như họp lớp là mang ý nghĩa bạn bè mà cứ mang theo gia đình đi như thế thì còn bạn bè đc j, nếu ko quan tâm thì nhìn các bà vợ cũng tội nghiệp, mà quan tâm đến thì còn gọi j là họp lớp. Nhìn các bà vợ đi theo như cái bóng ý, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau.
Mình nghĩ là khi nào tầm >50 tuổi, lên OB rồi thì mang theo gia đình đi là hợp lý vì lúc đó cũng ko còn hào hứng như hồi mới ra trường mà lúc đó chỉ quan tâm đến gia đình là chính thôi.
Năm nay tớ đang phân vân ko biết sắp tới có nên tham gia. Mọi người thường họp lớp có mang theo gia đình đi ko ??