Năm ngoái lớp cấp 3 mình họp lớp tháng 5, lớp đại học họp tháng 7 chỉ có mỗi lớp cao học là không họp! Đến họp lớp làm gì? và có gì ở đó?
- Gặp bạn cũ? chả còn như bạn ngỳa xưa nữa, gặp nhau chả tâm sự gì, chỉ khoe tiền là tiền, khoe chạy chức chạy quyền, khoe car mới, khoe digi camera thời thượng...etc. Những đứa nghèo thì chỉ ngồi mà tủi thân. May quá mình chả đến nỗi nghèo nhưng không thích cái kiểu khoe khoang đó.
- Gặp lại thầy cô cũ? Bọn Ban tổ chức họp lớp chỉ mời thầy cô nổi tiếng, thầy cô giờ có chức có quyền ở sở ở bộ, các thầy cô ngày xưa mình yêu thích vì họ chân thành giản dị dạy giỏi nhưng là giáo thường thì chả được mời. Thầy cô được mời đến cũng chỉ góp chuyện khoe tiền, khoe chức. Chán.
Có mấy đứa phó thường dân như mình thì tụm lại 1 group tâm sự nghề nghiệp, con cái học hành nhưng tìm mỏi mắt chắc chỉ có 3 đứa!
Năm nay họp lớp PT và ĐH mình không đi nữa. Rõ chán quá.:mad: