Anh à! Em lại gặp người yêu của anh, cô ấy nói nhiều chuyện đều liên quan đến anh, cô ấy nói mọi chuyện đều có bóng hình anh, em ghen lắm, vì em còn yêu nên em ghen em không chấp nhận được điều đó mà, em không làm được tự nhủ quên anh mà không quên được 5 năm bên nhau như mới ngày hôm qua, a hứa nhiều điều tương lai của chúng ta, mình cưới nhau ra sao, rồi anh sẽ dạy e cách làm vợ thế nào, ngày ta gặp nhau anh nói anh vẫn còn yêu em mà, sao cô ý nói anh và cô ý sẽ cưới nhau, rồi nói về tiệc cưới của hai người sẽ như thế nào... Em đau lắm vì em còn yêu anh, em cố nở nụ cười thật tươi chúc phúc cho 2 người nhưng lúc đó tim em đau lắm, em nhớ anh nhớ từng nụ cười từng ánh mắt vòng ôm rồi chiếc hôn nữa và mọi thứ về anh, 5 năm bên nhau mình là của nhau anh là tất cả chỗ dựa của em, là con gấu e cấu em cắn em ôm vào những ngày đông giá lạnh, giờ con gấu béo đó không phải của em, nó là của cô ấy em đã cố gắng chấp nhận điều đó mà em không làm được, em điên rồi, cô ấy... Em... Anh bao giờ em mới thoát ra được. Anh biết không sau hai năm bỏ kết bạn facebook anh, em lại dám kết bạn lại nhưng em bỏ theo dõi anh, theo dõi cô ý... Vì em sợ mỗi lần nhìn thấy coment của cô ấy trên dòng trạng thái của anh hay coment của anh trên dòng trạng thái của cô ấy em đau lắm, anh không cần làm gì chỉ một chứ "thương" của anh gửi đến cô ấy đủ làm trái tim em vỡ ra từng mảnh, em muốn gục ngã, dù biết tình yêu không phải là tất cả, sau nó còn tình thân tình bạn, mà em vẫn không lấp được khoảng trống không anh. Thà chúng ta đừng gặp nhau lại & anh đừng nói ta sẽ quay lại, đừng nói gì với em hết, em vẫn sẽ tiếp tục giả vờ mạnh mẽ giả vờ lạnh lùng quên được anh em đã tin mình làm được rồi cho đến ngày gặp lại anh, anh xác định là điểm chết trong cuộc đời em rồi, tim em vẫn đang chết lặng nghe mọi chuyện về anh từ cô ấy anh biết không, bao giờ em mới hết yêu anh anh nói em nghe đi...