Kể ra không phải là để khoe mẽ gì, kể ra là để thấy xã hội này không chỉ toàn thờ ơ, ích kỷ và vô lương tâm.
Để cho cộng đồng cùng nhận thức được làm việc tốt là điều nên nhân rộng dù là việc nhỏ.
Để việc tốt được lây lan khắp nơi, như 1 trào lưu (chắc chắn đáng lây lan hơn trào lưu nằm sấp quay đơ chụp ảnh của các bạn trẻ bây giờ)
Để thêm yêu cuộc đời này, con người này, đất nước này.
Để giáo dục, thay đổi nhận thức lớp trẻ. Để nó trở thành 1 hành động bình thường chứ không phải là 1 điều lạ lùng vĩ đại mà chúng ngỡ ngàng khi bắt gặp hay nghi ngờ khi đón nhận.
Và cũng là để tự nhìn nhận lại chính bản thân mình. Để luôn giữ trong mình 1 ý niệm LÀM VIỆC TỐT CHẲNG BAO GIỜ LÀ MUỘN.
Vì môi trường thân thiện, vì đồng loại cho con em chúng ta sau này. Rất mong các bạn cùng chia sẻ:Smiling:
Bắt đầu từ mình luôn nhé ;)
Hôm nay, mình chưa có cơ hội làm được việc tốt nào cả. Mình sẽ cố gắng làm việc tốt khi tham gia giao thông.