h biết giờ đã quá muộn màng sau 8 năm. Giá như 8 năm trước h viết thư trả lời H thì giờ có lẽ mọi chuyện đã khác.
Ngày đó, ở cái tuổi 18, ham chơi ham vui & tình yêu thì hời hợt thoáng qua. nói thẳng ra là tình yêu bọ xít động đít thì bay.
Nghe nó hơi thô tục nhưng mà có lẽ đúng đối với h.
H ah, giờ 2 ta đã có 2 gia đình bé nhỏ, đã có những đứa con gọi là ba là mẹ. nhưng h tin rằng H vẫn chưa quên được những kỉ niệm ngày xưa của chúng ta.
Ngày đó H là hot girl của lớp, hot theo đúng nghĩa, H xinh đẹp, học giỏi, ngoan ngoãn, đảm việc nhà, lễ phép với thầy cô và phụ huynh, ai cũng coi H là mẫu bạn gái lý tưởng.
Ngày đó h là hot boy của lớp, cũng hot theo đúng nghĩa, mọi người nói h đẹp trai, học giỏi, ngoan ngoãn và cũng rất dẻo mỏ :)
ai cũng coi h với H sẽ là 1 cặp đôi đẹp nhất trường. h thích H nhiều lắm, h biết khi đó H cũng rất thích h. Đáng nhẽ chúng ta đã là 1 đôi nếu không vì lời thề trẻ con của h " sẽ không bao giờ yêu người cùng lớp, cưới người cùng công ty". lời thề trẻ con đó làm h ko dám đến với H.
Cái lần tình cờ H vấp ngã đó. h muốn hôn lên đôi môi H, nếu thay vì 1 cái kéo tay là 1 nụ hôn thì có lẽ giờ đã khác. lúc đó h đã tránh ánh mắt H, h thật ngốc phải không H?
Giờ đây, H đang vất vả trong cái hôn nhân không HP, h cảm thấy ân hận vô cùng!!!!
có lẽ kiếp này chúng ta có duyên nhưng ko có phận.
cám ơn H vì những gì đã giành cho h suốt những năm qua.
Những ngày tháng học chung, ở bên H tuy không phải tình yêu, nhưng đó là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời h.
P/S: những người phụ nữ cô đơn thường lên WTT tâm sự, hi vọng H sẽ đọc được bài này của h