Kinh tế suy thoái. Phá sản khắp nơi nên mình lập topic này nhằm anh chị em cùng hoàn cảnh có nơi sẻ chia, tâm sự. Nếu cùng kết hợp được với nhau qua khó khăn thì tốt quá. :D
Sáng muốn kiếm bạn ngồi cafe mà tìm khắp cả list danh bạ dài dằng dặc chẳng có ai cả. Biết đâu qua topic này kiếm được anh chị em ngồi với nhau cho vơi nỗi buồn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 68
Cả nhà yêu mến:
Hôm nay nghe bài giảng này đến chữ "Phá Sản", mình lại nhớ đến cuộc trò chuyện kéo dài của thành viên...
Cám ơn mẹ nó đã chia sẻ. Nhưng cũng đang rất cố gắng. Hy vọng rồi mọi chuyện sẽ ổn với chúng ta. Chúc mẹ nó...
lâu rồi mới ghé vào top thấy mẹ nó là người cũ, và cũng vẫn vật lộn như nhà mình. Cố mà tìm lối thoát...