Hối hận muộn màng khi vào phòng khám alizabeth Trung Quốc
Em năm nay nam 20 tuổi , hồi trước em ngày 1/12 e vào phòng khám Trung Quốc vì không tìm hiểu kĩ , nên đã bị lừa gạt mất tiền . E vào khám xem thử có vấn đề về bệnh xã hội , khám xong e phải đóng 1tr6 tiền khám , em cảm thấy có mùi lừa gạt , e phải rút ATM để trả và kết quả là em không có bị BXH . Xong ông phiên dịch cho bs Trung QUốc kêu em phải tiêm thuốc để diệt vi khuẩn trog người chứ vi khuẩn vẫn còn bên trong người sẽ tái phát bệnh , e lo lắng và đồng ý tiêm thuốc với cái giá 2tr đồng . Tiêm xong ông phiên dịch đưa em viên paracitamon kêu em đau wa thì uống , truyền xong 1 chai nước muối natri clorid 0,9% , 1 chai lefquin(levocin) gì đó , 3 ông medazolin , 1 lần trị liệu SN ( là cái gì không biết giá tới 1 triệu , cái này phải điều tra kĩ vì không biết cái gì mà giá lại cao vậy) . Kể từ khi tiêm xong e ăn thịt gà , hải sản là trong người em nóng như bốt hỏa . sau đó 10 ngày đau đầu dữ dội , thần kinh e bị tổn thương nặng chỉ nằm ở nhà , duy chuyển là đau kinh khủng . đầu óc e cứ lờ đờ như người mất hồn . triệu chứng cứ kèo dài tới tết ngày 1/2/2017 em đau chiệu không nổi , triệu chứng càng ngày càng tăng khi rối loạn thần kinh , đau ơ ẩm khắp người , nhất là đau đầu như thần kinh bị điện giật , lo lắng càng ngày càng tăng , khi đó em mới nghĩ phải do thuốc không ? em phải mãnh mẹ ngày qua ngày chịu đứng các cơn đau kih khủng , có lúc em nghĩ đến việc tự tử , mà con cha mẹ , bà ,chị , bố , em rất đau lòng vì tình trạng bây giờ của mình , công việc học tập của em bây giờ như không có khả năng nữa . triệu chứng tới nay là ngày em viết bài này là 24/04/2017 . e đi quá tất cả các bệnh viện nổi tiếng ở TPHCM như Chợ rẫy , Hòa hảo ,Đh Y Dược ở đâu cũng không biết bệnh em chỉ cho thuốc uống cho đỡ thôi . Chụp Mri sọ não bình thường ko có j . mà triệu chứng vẫn cứ đau râm rang từ đầu xuống tới cột sống lưng âm ỉ mỗi ngày kể tới khi ngủ . Em sợ lắm , gần 5 tháng rồi cứ như vậy em mạnh mẽ không được nữa đâu . bây h không có ai hiểu được em , một sinh viên xa nhà đi học . bây giờ em thấy mình bi quan giống như người tàn phế zậy đau khủng khiếp đầu óc như bị phá hư , chịu đựng không được chỉ muốn nằm 1 chỗ nhưng nằm 1 chỗ vẫn đau . Liệu cuộc đời em cứ kéo dài như vậy sao mn .Tương lai em tan vỡ từ đây sao ? Em buồn lắm . Người ta bận rộn lắm ai đâu mà nghe lời tâm sự của mình . mỗi người ai cũng có công việc riêng chẳng lẽ mình chịu suốt đời vậy à . T_T thật sự em viết bài này vì em cố gắng rất nhiều rồi . Mọi người tâm sự cho em biết phải thuốc phòng khám TQ này mà em bị như vậy không ? Em lo lắng lắm mỗi ngày e cứ nghĩ do các loại thuốc này làm ảnh hưởng đến thần kinh ..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1