Các chị em có cùng ý nghĩ thì vào đây nhé, iu thương cho lắm, chăm sóc cho lắm rùi nó đi theo phở mà bỏ cơm, tình nghĩa mấy năm với nó chỉ để nhận lại câu hết tình cảm, thế đâu fai cứ sống tốt thì sẽ đc đáp lại, cứ sống vì ngta và đến lúc nhận ra kẻ dối trá thì đã quá muộn bit rằng ngta có gia định nhào vô phá hoại thì kẻ đó là thế nào các chị???? E lun tâm niệm sống đúng và thật thì sẽ đc đền đáp nhưng đời k lường trc đc chữ ngờ và nhận lấy bao tổn thương cuộc sống này còn nhuỳ điều xem xét lại


Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone