Em 24 tuổi, tốt nghiệp ĐH, đi làm gần 1 năm cũng k hẳn đúng chuyên ngành nhưng có liên quan.


Em mới lấy chồng hơn 1 tháng và cũng mới nghỉ việc do yêu cầu cam kết sinh con.


Em ở nhà vs bố mẹ chồng, chồng em làm lương tháng cũng tạm nhưng anh ấy cũng nghỉ việc trong tháng 10 để tiếp tục đi học khoảng 4-5 tháng.


Nhưng giờ thay vì muốn đi xin việc mới thì em lại muốn đi học makeup. Thực ra đó là sở thik của em từ lâu lắm r, từ ngày trước khi muốn học mỹ thuật cơ nhưng bố mẹ k đồng ý và e đi học tài chính.


Một thời gian rất dài rồi e cũng k động đến cây bút vẽ, và dần quên đi mình có chút khiếu vẽ, giờ động vào chắc cũng cứng tay lắm r chẳng vẽ nổi.


Make up cũng vậy, e luôn tự mong muốn là sau này mình sẽ kiếm tiền và đi học makeup chuyên nghiệp hơn so với chút khiếu hiện tại. Nhưng e đi làm cũng chẳng dành dụm được j và cũng chẳng có cơ hội thực hiện sở thích đó vì cv và yêu đương chiếm hết thời gian rồi.


Em mới cưới nhưng cũng k có tiền vì sắm cưới cũng tương đối và trăng mật cũng hết kha khá. giờ em bày tỏ ý muốn này thì anh ấy bảo rằng "k tin tưởng vào việc em có thể làm được j sau khi học xong khóa makeup". Mà học makeup chuyên nghiệp đâu rẻ j đâu. cũng phải mất đến 20tr, và anh ấy muốn e hãy đi học tiếng Anh để tìm 1 cv tốt hơn mà thôi. Anh ấy bảo giờ k phải là thời gian thích hợp, hãy đợi vài năm nữa khi ổn định.


Em chẳng biết làm sao nữa, em buồn vì sợ rằng rồi cũng như cái bút vẽ, gác nó đi và bỏ niềm yêu thích đi luôn. Nhưng nếu giờ em đi học thì sẽ thêm 1 gánh nặng cho chồng, và cũng chưa biết mình có thể làm việc như thế nào sau khi học.


Em hoang mang lắm, muốn xin các chị 1 lời khuyên,