Có mẹ nào giống em không, chứ em nói thật em mệt mỏi quá rồi. Không ăn uống được gì, đã vậy còn bị mất ngủ. Cứ 1-2h sáng là nghén tới chiều tối, có hôm nghén cả ngày chả tha giây nào. Mọi hôm ói ra mật vàng đắng, hôm nay ói cả ra máu, cổ họng rát, kg nuốt nổi. 


Em thử mọi cách: chia nhỏ bữa ăn, gừng, ô mai, bạc hà, ngậm đủ mọi thứ,...


Người cứ lừ đừ, nhiều khi em nghĩ chết quách cho xong. Chứ vậy em sắp chịu hết nổi rồi. 


Hôm nay uống sữa bầu cũng nhợn, em uống sữa morinaga 


Bác sỹ kê thêm thuốc nội tiết tố, sắt, và thuốc giảm nghén, mà em vẫn ói như cũ. Mong có thể bình yên qua 5 tuần tiếp theo.