Em và ny yêu được gần 5 năm. Tình cảm 2 năm gần đây rất ít. Nhưng em vẫn cố gắng yêu anh ấy vì nghĩ có lẽ do yêu lâu nên cảm giác nó vậy. Nhưng bây giờ em thực sự thấy mình không còn yêu anh ấy nữa. Em thương người khác ( anh này đã có vợ nên chỉ e thương thôi chứ không thể đến được với nhau). Giờ em thực sự không muốn gặp không muốn trò chuyện với anh ấy. Nhưng anh ấy là người tốt rất yêu và chiều chuộng em. Em ích kỷ nghĩ rằng chắc đời em sau này không tìm được ai yêu thương em nhiều như vậy, nhưng nghĩ tới kết hôn với người mình không còn yêu, cảm giác không muốn gần gũi thì em lại sợ quá. Anh ấy biết em đã rung động với người khác nhưng vẫn tha thứ và im lăng. Chỉ lặng lẽ đi theo em xem em đi chơi với ai và làm j. Em biết nhưng vẫn không nói gì và xem như k biết anh ấy đi theo. Anh ấy là tình đầu của em nên em không biết có phải yêu lâu ai cũng trãi qua như vậy. Em suy nghĩ rất nhiều. Mọi người cho em lời khuyên nhé. Vì em nghe nhiều người đi trước nói. Con gái chỉ cần lấy người mình yêu là đủ. Anh ấy hiền và tốt. À mọi người ai biết giúp em bị tăng sản tuyến tiền liệt thì ảnh hưởng gì không nhé. Vì anh ấy mới mổ xong. Em k biết có ảnh hưởng đến khả năng sinh con không.