Các cụ vẫn nói "mèo vào thì khó, chó vào thì sang". Thế mà nàng mèo hoang quanh quẩn ở khu xóm trọ em vào tủ quần áo trên gác nhà em đẻ được 4 em mèo con. Chiều nghe tiếng mèo mà giật mình lên nhìn thấy em sợ mất vía. Em lo quá nhưng mà sợ nàng Mèo ấy lại cắn mất mấy em mèo con thi khổ, em chẳng biết làm thế nào vì đành cứ để nàng Mèo ấy ở đó, bao giờ con nàng ấy to thì bắt xuống cho ra ngoài. Em lo lắng lắm. Mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ xử lý vụ này giúp em. Hôm nay là 14.6 chắc nàng ấy mới sinh hôm nay thui. Do đợt này vk ck em đi làm không đóng của sổ nên nàng ấy nhảy vào. Mèo con hình như con chưa mở mắt, Hôm nay em lên nhìn thấy mà Mèo mẹ nhìn em chằm chằm rùi mới chạy đi. Tối em phải tắt điện để cửa cho nàng Mèo mẹ nên mới con rùi mới đóng cửa. Làm thế nào đây các mẹ ơi!!!!!