Hôm qua tình cờ chứng kiến được cảnh này, tự dưng tôi lại suy nghĩ như một mụ già hâm đơ. Nhưng đúng là nó đáng để chúng ta - những ông bố bà mẹ trẻ, những người sẽ tạo ra "thế hệ mai sau", phải suy nghĩ thật!
Ở Ga Vinh, 14h chiều. Vừa kết thúc ngày nghỉ Lễ Giỗ Tổ nên có khá nhiều khách du lịch trên đường trở về Hà Nội. Trong số đó có một cặp vợ chồng khá trẻ, chắc chắn là thế hệ 8x. Họ có một cậu con trai kháu khỉnh, lanh lợi. Bé khoảng tầm ~24 tháng. Vì đến sớm nên họ đứng đợi tàu trên đường dẫn ra đường tàu chạy.
Cậu bé khá thân thiện nên vui vẻ làm quen với các bạn xung quanh. Cậu bé đang say sưa chơi thì mẹ cậu hỏi, và cô ấy hỏi rất vô tư:
- Con có buồn tè không? Có à, thế thì con vạch ch.. ra tè đi!
Thực sự là tôi khá sốc trước câu nói của bà mẹ, nhưng tôi còn sốc hơn khi cậu bé làm theo lời mẹ cậu thật; và bố mẹ cậu cười rất khóai chí!!! Tè xong, cậu kéo quần lên, tiếp tục vui chơi, để lại một bãi tè ngay giữa đường đi, biết bao người qua lại, thậm chí có người còn kéo cả vali qua đó!
Tôi tự hỏi, liệu ông bố bà mẹ kia có khó chịu không khi họ nhìn thấy một thanh niên đang đứng tè bậy giữa đường phố??? Tôi tự hỏi liệu bà mẹ kia có tham gia diễn đàn này và cũng tham gia thảo luận trong những topic về văn hóa nơi công cộng, về những hành vi xấu xí của người Việt Nam??? Tôi tự hỏi nếu đọc được những topic đó, liệu họ có muốn góp phần thay đổi hình ảnh của người Việt???
Dạy con Tiếng Anh ngay từ bé để làm gì? Dạy con vi tính ngay từ bé để làm gì? Thay vào đó, chúng ta hãy bắt đầu bằng việc dạy con sớm trở thành người VĂN MINH thì hơn!