Hôm nay tình cờ mình gặp 1 trường hợp anh này rất chi là lịch sự, đi trên con xe tiền tỉ
Mình nghĩ đây là 1 anh chàng thành đạt và rất giàu có
Khi gặp anh ta ngoài chợ, mình và anh ta cùng mua rau của 1 bà cụ ngồi bán, nhìn cụ rất khổ mà thương nhưng do không có nên mình chỉ biết ủng hộ cụ bằng cách mua đỡ cụ 2 mớ rau.
Anh kia cũng mua 1 mớ nhưng mọi người biết không mớ rau muống to đùng đoàng bà cụ bán 3k 1 mớ mà anh này còn mặc cả 2.000 cháu lấy 2 mớ còn 3 nghìn cháu chỉ mua 1 mớ
Mình thì không giám phản ứng gì nhưng chỉ nghĩ trong đầu thôi, các bạn ạ 3k 1 mớ rau ăn cả ngày không hết, người ta già cả đi hái mớ rau về bán, bao nhiêu công trồng trọt rồi vui xới chăm bẵm được mớ rau bán 3k mua được gì bằng 3k thời đại 4.0 này không các bạn
Mình không nói là 3k nó quá nhỏ bé mà mình coi thường đồng tiền, ở đây mình muốn nói, các bạn thấy không khi đi ăn uống tại các nhà hàng, thực sự chủ của các nhà hàng này họ hái ra tiền nhưng không ai đi ăn mà mặc cả món này món kia, tuy nhiên mọi người hãy nghĩ xem. Chủ nhà hàng họ hái ra tiền rồi mà khi ăn hết 300k nhưng đưa tờ 500k có khi còn bo không cần trả lại.
Vậy tại sao 1k tiền lẻ lại không biếu bà cụ bán rau dù nó không to nhưng cũng phần nào giúp cụ có thêm đồng rau đồng cháo, cụ còn có thêm nghị lực chồng những luống rau tốt tươi bán lại cho chúng ta.
Mình chỉ muốn nói câu này, các cụ ta có câu cái áo còn may được thì đừng tiếc cái cúc.