Hãy làm người hạnh phúc

Đừng quả quyết bản thân không phải là một cô gái xinh đẹp nữa, hãy tin rằng thật ra bạn rất đẹp.

Sao phải khóc nhỉ ? Bạn dễ thương như vậy, chẳng cần kiễng chân lên cũng có người cúi đầu yêu bạn.

Mong bạn sẽ gặp được người mình thích, ngày tập trung làm việc tối đi hẹn hò, cuối tuần trò chuyện tới sáng.

Yêu bản thân chính là lẽ sống quan trọng nhất, cho dù không có ai yêu thích. Bạn cũng hãy hết mình chiều chuộng bản thân.

Bạn là biên kịch của cuộc đời mình, vậy cớ sao phải viết lên một kịch bản sầu bi.

Cho dù cuộc sống chỉ là một vở kịch nhàm chán, ta cũng phải diễn thật đặc sắc.

Đừng trách xã hội ngoài kia méo mó, bởi vốn dĩ đẹp hay xấu là do thái độ ở bạn.

Nếu cơ hội không gõ cửa, bạn hãy tự tạo cho mình cơ hội.

Không ai sinh ra đã là người xấu cả, bởi lẽ chúng ta đang sống trong một xã hội đầy phán xét.

Hãy dừng ghét bản thân vù những thứ bạn không có, thay vào đó bạn hãy bắt đầu yêu bản thân vì những thứ bạn có.

Đừng để một ngày nào đó, bạn sẽ hối hận vì những điều mình không làm.

Và bạn hãy nói nên tiếng lòng của chính bản thân mình.