Em đó giờ mới chỉ có 1 mối tình đầu thôi. Em nhìn ko xấu nhưng em không thích lăng nhăng hay quen bậy bạ. Chỉ muốn yêu thêm 1 ng sau mối tình đầu và cưới thôi. Một năm trước em có gặp 1 anh người Trung Quốc khi đi làm chung và sau đó có gặp lại 2 lần nữa nhưng do anh ta hay nc đề cập đến tiền bạc nên em ko mún gặp nữa. Rồi khoảng 2 tháng trước vì công việc nên anh ta nt cho e. Giỡn qua giỡn lại rồi 2 đứa cũng quen nhau đk 1 tháng rồi ạk. Nhưng đột nhiên e phát hiện anh ta nối đối em hết tất cả mọi thứ ( chung cư thuê mà nói là mua 3 tỉ. Chung cư thuê có 2 phòng 1 cái làm văn phòng làm việc nhưng lúc nào cũng xạo là anh mới lên công ty về các kiểu, 8h sáng là anh đi làm ở cty và rất nhiều chuyện nữa) nói trước là anh ta đã 43tuổi, ko đẹp trai, lùn, mập, không giàu. Nhưng em ko phải loại con gái ham tiền, khi yêu em luôn đặt tình cảm lên hàng đầu nên khi biết được sự thật em đã rất bực mình và muốn chia tay lun. Nhưng anh ta năn nỉ rằng nói dối để cố muốn quen dk em thôi rồi em cũng thấy thương nên em đã bỏ qua cho. Rồi hôm qua em lại phát hiện anh ta nói dối tiếp (anh ta nói hơn 1 năm ở Việt Nam anh ta đã ngủ với 3 4 đứa ở quán karaoke bia ôm, vì cô đơn này kia. Mấy lần trước em có hỏi ngủ với con gái karaoke chưa nhưng anh ta đều chối. Vì có lần tình cờ em thấy hình cô gái chụp trong phòng ngủ của anh ta. Nhưng lúc đó anh ta giải thích là ko có ngủ chung. Mà khách hàng cho anh 1 cô mang về nhà nên anh chỉ chụp làm bằng chứng gửi cho khách chứ ko có ngủ chung này kia). Bây giờ em đang rất dối lòng. Em ko biết anh ta còn nói dối em gì nữa không? Vì thật sự yêu nhau là phải tin tưởng lẫn nhau. Nhưng sau tất cả e đã bị lừa dối hết. Và sau này em cũng ko pít có thể nào tin anh ta đk nữa ko. Vì anh ta đã 43t rồi mà còn nói dối như thật vậy. Và em còn suy nghĩ nhiều khi anh ta có vợ con rồi nhưng vẫn xạo e cũng không chừng.
Các Chị thông thái hãy giúp em xem giờ em nên làm thế nào đây ak? Trước khi quá lún sâu vào tình cảm. Em có nên từ bỏ luôn không? Em thấy mệt mỏi quá