(Người nổi tiếng) – Nếu một lúc nào đó, bạn có ý nghĩ giải thoát bằng cách
tự tử
. Hãy ngẫm nghĩ nhưng điều sau đây trước khi đưa ra quyết định.


Nếu bạn có ý định tự tử


Bạn hãy nghĩ đến…


Mẹ của bạn đã tự hào biết bao nhiêu khi bạn cất tiếng khóc chào đời.


Cha của bạn đã vất vả bao nhiêu năm để nuôi bạn, đến một ngày bạn nhắm mắt lại, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Những tháng ngày sau họ sẽ sống ra sao?


Văn phòng làm việc của bạn mất đi một người, lớp học của bạn thiếu một thành viên. Khoảng trống đó từng là của bạn, tại sao những người kia vẫn còn, bạn lại ra đi?


Quần áo đẹp của bạn sẽ như thế nào? Bạn không thể để chúng bị thiêu thành tro tàn theo bạn chứ?


Căn phòng của bạn trở nên vắng lặng, chiếc giường của bạn thậm chí chẳng ai dám ngồi lên.


Nếu bạn gặp một vấn đề oan ức mà tự tử, ai sẽ chứng minh cho bạn vô tội?


Ước mơ thuở nhỏ và mơ ước lớn nhất trong đời của bạn ai sẽ thực hiện?


Đứa bạn thân của bạn sẽ nhớ bạn bao lâu? Rồi nó sẽ thân với ai đó sống tốt hơn, gắn bó lâu hơn với nó, đó không phải là bạn.


Lý do
tự tử của bạn là vì tình
? Cho dù vậy, khi sống bạn đã không giữ được tình yêu, thì khi chết đi bạn mất trắng tất cả, đó là màn thất bại thảm hại nhất của bạn, mà mất mát thuộc về gia đình bạn, trong khi những người phản bội bạn chẳng mấy quan tâm.


Và khi bạn chết đi rồi…


Mặt trời vẫn mọc mỗi buổi sáng ở hướng đông, lặng ở hướng tây, mây vẫn trôi, gió vẫn thổi. Mọi sự trên đời không có gì thay đổi khi không có bạn. Vậy bạn sinh ra để làm gì, khi sự tồn tại của bạn là không cần thiết?


Cha của bạn già yếu đi, ai sẽ đút cho người từng muỗi cháo? Mẹ của bạn phải làm lụng vất vả, ai sẽ đỡ đần?


Những người quen dần dần cũng quên bạn thôi. Bạn không khác nào hạt bụi, sinh ra rồi tan biến.


Cơ thể bạn sẽ phân hủy theo tháng ngày, đến khi không còn hình hài gì của cái ngày bạn còn sống.


Tự tử là gì?


Tự tử là hèn nhát.


Tự tử là trốn chạy.


Tự tử là ngu ngốc.


Tự tử là bất hiếu.


Tự tử là sự thất bại của cả sự sống và cái chết.


Trên đời này ai cũng có những uẩn khúc riêng, ai cũng có những góc tối trong tâm hồn, đừng thổi phồng nó lên, thay vì đó hãy dẹp chúng qua một bên để tiếp tục những tháng ngày tươi sáng.


Bạn luôn nói về những cái mất mát của mình khi sống, vậy khi chết đi bạn còn lại gì ? Cuộc đời luôn thổi những cơn gió ngược, hãy sống như một thân cây sừng sững không bao giờ bị gió bật gốc rễ để rồi chết đi một cách yếu ớt, vô vị.


Hãy luôn tự hỏi, mình sinh ra trên đời này để làm gì ? Mình có những gì ? Mình phải sống, không chỉ cho riêng mình mà cho tất cả mọi người.


Có biết bao nhiêu người mong mỏi được sống, họ phải đấu tranh từng giây, từng phút trên giường bệnh, trong bom đạn hay với kẻ thù chỉ để được sống giữa cuộc đời tươi đẹp.


Vậy thì vì sao bạn lại chọn tự tử ?


Cuộc đời đã ban tặng cho bạn một vị trí để sống, hãy sống thật trọn vẹn, đừng phí phạm bạn nhé !


Theo nguoiNoitieng