Em là kế toán ạ. Em hay bị đau đầu kinh khủng khiếp luôn ấy. Đặc biệt từ khi mang bầu con gái đầu lòng cho tới giờ nó đã gần 1.5 tuổi rồi ạ. Nhiều khi không làm việc thì không sao. Ngồi làm việc phát là đau kinh khủng khiếp. Chả hiểu các chị kế toán có như thế không. Mà sao em hay đau đầu dã man vậy. Em làm kế toán cho một, có lúc thì hai công nhỏ thôi. Vì vậy phải làm tuốt tuồn tuột. Mỗi khi làm đến phần kho là thôi rồi, lẩn mà lẩn mẩn, phải cân đối từ ngày tháng nhập xuất, vì lấy hóa đơn sau nên toàn phải dùng chiêu nhập hàng trước để xuất. Mà làm kế toán thuế nên cân đối đau đầu kinh khủng....cân đối cái nọ cái kia, sao mà khổ thế. CHị nào bị đau đầu như em không nhỉ. Mọi người thường uống gì thay vì uống cà phê? em thì hay uống cà phê để làm việc, mà uống thứ này chả tốt tý nào :(