Đã lâu lắm rồi, em ko chia sẻ cuộc sống của mình với bất kỳ ai. Nhưng giữa ngày mùng 1 tết này em thấy cô đơn quá...nên muốn viết ra cho nhẹ lòng ạ. Em muốn đi tu quá. Có lẽ em chỉ cho mình cơ hội hết năm nay, nếu ko có điều gì thay đổi trong cs, năm sau em muốn nương nhờ cửa phật ạ.


Em sinh năm 87, cha mất khi em được 7 tuổi, nhà nghèo, mẹ là thương binh hay đau ốm, đến năm em học lớp 12, mẹ bị tai biến mạch máu não. Em tưởng phải nghỉ học may nhờ có gia đình bạn trong lớp giúp đỡ tiền học em mới qua được lớp 12.Mẹ em gần như liệt trong 3 năm, em vừa chăm mẹ vừa đi làm thu ngân. Mẹ em mất năm 2009, trong lúc em đi làm. Sau khi mẹ mất em đi làm thêm một thời gian nữa rồi lên hà nội vừa học trung cấp kế toán vừa làm thêm bằng cách đi bán hàng ở trung tâm thương mại. Em mới tốt nghiệp trung cấp năm 2013.Giờ em vẫn bán hàng ở trung tâm thương mại. Em thấy nản quá. Công việc lương thấp, học trung cấp kế toán em cố gắng học cũng được bằng giỏi, nhưng cũng ko thấy có tương lai với mảnh bằng ấy. Học lên thì em cũng ko có tiền, và em cũng già rồi. Em định sang năm xin làm kế toán bán hàng mà thấy lương cũng 3tr, mà thấy toàn tuyển từ 18 đến 24 tuổi. Cv thì thế, gia đình thì ko có, bạn bè thì là con gái đến tuổi lập gđ mỗi đứa một nơi, rồi toàn những ng thành đạt, nào là luật sư, là diễn viên, còn em, em ko biết là có lối thoát nào cho mình ko, dẫu biết rằng vẫn cố mà sống, nhưng nhiều lúc em hoang mang quá, ko biết cuộc đời rồi sẽ đi về đâu, mệt mỏi quá. Nhiều lúc nghĩ lấy ai đó cho xong, mà em sợ hôn nhân lắm, sợ ko có tình yêu, mình lại chỉ có một thân một mình ko may hôn nhân có chuyện gì lấy ai là ng chở che.Em hoang mang lắm, nhiều lúc nghĩ chết là hết...mà lại ko dám...Cho em lời khuyên được ko...?